Tin mới

Hari Won: "Tôi ngu mới lấy Trấn Thành"

Thứ sáu, 06/07/2018, 08:41 (GMT+7)

"Tôi ngu mới lấy Trấn Thành, còn không ngu đã không lấy", Hari Won thốt lên.

"Tôi ngu mới lấy Trấn Thành, còn không ngu đã không lấy", Hari Won thốt lên.

Tối qua (5/7), tập 7 chương trình Khi đàn ông mang bầu đã lên sóng, với nhiều tình huống cảm động và giàu tính nhân văn.

Trong tập này, ba đội chơi là Trấn Thành – Hari Won, Trường Giang – Hương Giang, Hứa Vỹ Văn – Kỳ Duyên sẽ đến thăm các cặp vợ chồng đang bầu bí có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, họ sẽ phải ra chợ Bến Thành bán đồ ăn để kiếm đủ số tiền hỗ trợ cho các cặp vợ chồng.

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 1.
 
Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 2.
 
Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 3.

Ba đội chơi đến thăm các cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn

Thử thách bán đồ ăn trong chợ Bến Thành diễn ra khá gay cấn và vất vả. Các đội chơi tới chợ vào thời điểm khá muộn nên mọi người trong chợ đã ăn sáng xong xuôi và đang bắt đầu công việc buôn bán của họ.

Vì thế, suốt thời gian đầu, ba đội chơi không mời chào được vị khách nào. Dù lấy danh nghĩa là người nổi tiếng, nhưng đi đến đâu, họ cũng bị từ chối.

Đội Trấn Thành – Hari Won phải khá khó khăn mới tìm được một vị khách vào ăn bún. Tuy nhiên, vị khách nữ này lại ra điều kiện phải cho cô ấy hôn Trấn Thành thì mới mua đồ ăn và mua hẳn hai bát liền.

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 5.

Trấn Thành bị cưỡng hôn

Bất đắc dĩ, Trấn Thành phải xin lỗi Hari Won trước rồi đưa má ra cho vị khách nữ đó hôn lên, in hằn cả dấu son đỏ chót. Sau đó, Trấn Thành phải mếu máo thốt lên: "Trời ơi, tôi tưởng ra đây để bán bún thôi. Giờ tôi phải bán thân nữa".

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 6.
 

Trấn Thành phải đi mời chào khách mua hàng rất vất vả, nhưng Hari Won lại vốn không phải người buôn bán nên làm đồ ăn rất thoáng tay. Điều này khiến Trấn Thành bực mình. Anh nói:

"Bán tô bún có ba chục mà làm nhiều như cái máng, rồi đến cuối cùng chẳng còn đồ mà bán".

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 7.

Suất bún đầy ắp giá 30 ngàn của Hari Won

Thấy vậy, Hari Won mới thanh minh: "Do tôi thương họ đi làm vất vả nên mới làm nhiều đồ hơn cho họ".

Trấn Thành nghe vậy lại càng lấn tới: "Nói thương người là cho dễ nghe thôi, còn nói đúng ra là Hari Won ngu".

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 8.
 

Trước câu nói sỗ sàng này của Trấn Thành, Hari Won cũng thẳng thắn đáp lại: "Tôi ngu mới lấy Trấn Thành, còn không ngu đã không lấy"

Sau một hồi bán hàng, Trấn Thành tự tìm đến Hari Won, lấy áo lau mặt cho vợ rồi trao một nụ hôn ngọt ngào. Anh nói: "Lần đầu tiên thấy vợ mình phải bán bún, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vất vả, tội nghiệp quá. Tôi thương lắm!".

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 9.

Trấn Thành lau mồ hôi cho Hari Won

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 10.

Và hôn vợ một cách tình cảm

Hứa Vỹ Văn: "Trường Giang, Hương Giang chặt chém khách"

Ngoài việc bán hàng, các đội chơi cũng phải cạnh tranh với nhau trong việc tìm khách. Thấy đội Trường Giang có vẻ bán đắt hàng. Hứa Vỹ Văn đi qua mới hỏi: "Từ sáng tới giờ bán được bao tiền rồi?".

Trường Giang sẵn tính hay đùa, mới phóng đại: "Bán được 4 triệu 9 rồi, bán 200 ngàn một bát cơ mà".

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 11.

Hứa Vỹ Văn bị Trường Giang lừa

Hứa Vỹ Văn tưởng thật mới la toáng lên khắp chợ: "Trường Giang, Hương Giang chặt chém khách, bán 200 ngàn một bát bún".

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 12.

Hứa Vỹ Văn la toáng cả chợ

Ngoài ra, nhiều khán giả tỏ ra không đồng tình với thái độ bán hàng và mời khách hơi thiếu tế nhị của đội Trường Giang – Hương Giang.

Chẳng hạn, Hương Giang thi thoảng lại tỏ thái độ lườm nguýt và khó chịu khi đi mời khách. Nhiều người nghĩ, có thể Hương Giang đang đùa cho vui, nhưng một số ý kiến lại cho rằng, cô chưa khéo léo trong việc biểu đạt cảm xúc.

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 13.
 

Còn Trường Giang trong lúc mời khách lại nói một câu khá thiếu tế nhị là: "Ăn một bát bún có 40 ngàn, đáng bao tiền đâu mà không ăn".

Hương Giang: "Tôi sẽ bảo vệ con đến cùng"

Sau khi bán hàng ở chợ Bến Thành, các đội chơi sẽ dùng số tiền đó để đi mua sắm vật dụng tặng lại cho các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn. Hành động này của họ khiến người được nhận quà vô cùng xúc động.

Trấn Thành chia sẻ: "Trên đời này không có công việc nào dễ dàng cả. Tôi thật sự khâm phục những người phụ nữ đang ngày đêm mưu sinh vất vả để lo cho cuộc sống của gia đình mình".

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 14.

Nhân vật xúc động vì được tặng quà

Hương Giang cũng xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của các gia đình. Cô nói: "Tôi cảm nhận con mình đang lớn lên. Tôi sẽ bảo vệ con đến cùng. 

Gia đình tôi gặp dù rất nghèo, nhưng không từ bỏ đứa con của mình. Đó là điều tôi rất khâm phục".

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 15.

Hương Giang đi mua đồ tặng gia đình khó khăn

Về phía Hứa Vỹ Văn, anh lại tỏ ra đồng cảm với những người bán hàng sau khi nhập vai của họ. Anh nói:

"Hôm nay, lúc hóa thân vào người phục vụ, tôi mới hiểu cảm giác khi mình khó chịu, bực mình với những quán ăn không vừa ý mình là không đúng. Có những lúc hết bún, hết rau phải đợi hàng tới, rồi đặt nhầm món này nọ, cảm thấy rất bức bối. Tôi mong những người đi ăn hãy hiểu được điều này".

Hari Won: Tôi ngu mới lấy Trấn Thành - Ảnh 16.

Kỳ Duyên và Hứa Vỹ Văn vào tận bếp nấu ăn cho cặp vợ chồng khó khăn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news