Tin mới

Hiện trường rơi máy bay Indonesia: Đống đổ nát và những giọt nước mắt

Thứ tư, 01/07/2015, 10:25 (GMT+7)

Hiện trường rơi máy bay vận tải quân sự Indonesia xuống khu dân cư chỉ còn là đống đổ nát đầy khói bụi, cùng với những giọt nước mắt đau xót của người ở lại.

Hiện trường rơi máy bay vận tải quân sự Indonesia xuống khu dân cư chỉ còn là đống đổ nát đầy khói bụi, cùng với những giọt nước mắt đau xót của người ở lại.

Ngày 30/6, một chiếc máy bay vận tải Hercules C-130 của quân đội Indonesia đã rơi xuống khu dân cư tại thành phố Medan, nằm gần phía tây đảo Sumatra.

Chiếc máy bay đã đâm vào hai ngôi nhà, một chiếc xe hơi và bốc cháy.

Hiện trường sau vụ tai nạn chỉ còn là đống hoang tàn.

 

Theo Fuad Basya, phát ngôn viên quân sự Indonesia, chiếc phi cơ cất cánh lúc 12h08 và rơi khoảng 2 phút sau đó, cách điểm xuất phát khoảng 5 km.

Theo truyền thông địa phương, trong số các nạn nhân trên máy bay có 3 phi công, một hoa tiêu và 8 kỹ thuật viên.

Đến cuối ngày 30.6, toàn bộ 113 người trên chiếc máy bay quân sự này được cho là không ai sống sót.

Cánh quạt khổng lồ của chiếc máy bay nằm ngổn ngang giữa khu dân cư

53 thi thể đã được tìm thấy và đưa tới bệnh viện. Còn rất nhiều thi thể mắc kẹt trong đống đổ nát.

 

 

Ít nhất 113 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

 
Lực lượng an ninh và cứu hộ tại hiện trường

Thi thể các nạn nhân được đưa ra từ đống đổ nát

Thân nhân của một nạn nhân trong vụ rơi máy bay quân sự C-130 Hercules bật khóc tại bệnh viện Adam Malik ở thành phố Medan, miền bắc Sumatra, Indonesia, ngày 30/6.

Theo Linh Mai/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news