Tin mới

“Hiệp sĩ” từ chối 50 triệu đồng hối lộ của tên trộm điện thoại

Thứ tư, 15/10/2014, 15:27 (GMT+7)

Trên đường dẫn giải tên trộm điện thoại về cơ quan Công an, đối tượng đòi điện thoại về cho vợ đem 50 triệu đồng hối lộ các hiệp sĩ nhưng bất thành.

Trên đường dẫn giải tên trộm điện thoại về cơ quan Công an, đối tượng đòi điện thoại về cho vợ đem 50 triệu đồng hối lộ các hiệp sĩ nhưng bất thành.


Tối 14/10, nhân viên cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) báo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) về việc vừa bị trộm 1 điện thoại trị giá 15 triệu đồng.

Lập tức anh Hải cùng đồng đội tổ chức truy tìm. Khi đến cửa hàng điện máy trên địa bàn Phú Cường thì các “hiệp sĩ” phát hiện 2 người đàn ông khả nghi nên âm thầm theo dõi.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: CAND

Với kinh nghiệm của mình, các hiệp sĩ nhận định tên trộm sẽ tục rình rập ở các cửa hàng điện máy để gây án nên anh Hải cùng đồng đội liền đi qua cửa hàng điện máy thì phát hiện hai đối tượng khả nghi nên dõi theo.

Thấy bọn chúng không mua hàng mà đi vào khu trưng bày điện thoại rồi định tháo dây để bỏ túi, nhưng thấy có khách hàng lại xem, chúng bỏ ra ngoài.

Ngay lập tức, các anh liền khống chế bắt giữ đối tượng cùng điện thoại HTC của cửa hàng Thế Giới Di Động, còn đồng bọn của y đã trốn thoát.

Nhóm "hiệp sĩ" liền chở tên trộm giao công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một). Tại cơ quan công an, tên trộm khai tên Trần Huy Vũ (32 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM).

Trên đường đưa về trụ sở công an, tên trộm có ý mời các “hiệp sĩ” đi uống cà phê rồi gọi điện về cho vợ mang lên 50 triều đồng “bồi dưỡng” xin tha. Tuy nhiên các “hiệp sĩ” từ chối.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Cũng liên quan đến việc hiệp sĩ bắt gọn tên cướp, vào lúc 21h30 ngày 14/10, nhóm “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Mai Tấn Hoàng Lâm và Tạ Đình Khoa (quận Tân Bình) đang lưu thông trên đường Thiên Phước phát hiện 2 thanh niên trên xe máy BKS 59P1 – 48402, đi cùng chiều ở phía trước có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Đến trước nhà số 92 Thiên Phước, 2 tên phát hiện chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1989, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) đang đứng sử dụng điện thoại nên áp sát giật nhưng bị chị Chi giằng lại được.

Cả hai tăng ga bỏ chạy, bị các “hiệp sĩ” đuổi theo ép xe và bắt được một người là Lê Thành Phúc (SN 1994, ngụ hẻm 107 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình) cùng chiếc xe máy dùng làm phương tiện đi gây án.

Do khu vực bắt giữ Phúc gần nơi cư ngụ của y nên xuất hiện nhiều kẻ côn đồ với ý đồ giải vây cho đồng bọn. Vì vậy, các “hiệp sĩ” phải gọi điện nhờ đặc nhiệm hình sự đến áp giải tên cướp giật về công an. Hiện tên đồng bọn của Phúc đang bị truy bắt.

Cự Giải

Tổng hợp/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news