Tin mới

Hoa hậu Hương Giang hé lộ nỗi khổ khó nói khi trở lại làm đàn ông

Thứ năm, 30/01/2020, 11:23 (GMT+7)

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Hoa hậu Hương Giang đã tiết lộ nỗi khổ khi trở lại làm đàn ông trong bộ phim 'Sắc đẹp dối trá'.

Mới đây, Hương Giang gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim “Sắc đẹp dối trá”. Trong bộ phim này, cô vào vai một thanh niên làm nghề cascadeur nhưng luôn khao khát làm phụ nữ. Trở thành một nhân chứng của vụ án, cô phải phẫu thuật chuyển giới để trốn chạy sự truy sát. Bởi vậy, Hương Giang phải liên tục hóa trang để trở thành đàn ông.

Hương Giang hóa trang thành đàn ông trong phim "Sắc đẹp dối trá"

Trả lời phỏng vấn Ngoisao.net, hoa hậu Hương Giang chia sẻ 10 ngày quay cảnh con trai rất mệt. Theo đó, cô phải hóa trang vài tiếng, làm mặt đen đi, vẽ râu, ghim tóc giả. Bởi công cuộc hóa trang tốn nhiều thời gian, cô phải thức dậy trang điểm từ 2-3h sáng để kịp bấm máy lúc 5h.

"Thỉnh thoảng đi sự kiện, tôi cũng đội tóc giả nhưng chỉ vài ba tiếng. Còn đóng Sắc đẹp dối trá, tôi đội tóc giả nhiều ngày liền, ghim tóc rất chặt làm tôi bị đau đầu. Chuyên gia hóa trang dùng cồn để giữ bột màu vẽ râu giả, làm da tôi bị dị ứng, vừa ngứa vừa rát", Hoa hậu Hương Giang chia sẻ.

Để phù hợp với tạo hình, Hương Giang còn phải mặc nhiều lớp để thân hình mập hơn. Những phân cảnh phẫu thuật chuyển giới, Hương Giang còn phải quấn băng kín mít người. Không những thế, cô còn phải chạy và đóng cảnh xô xát dưới trời nắng nóng khiến cô đuối sức.

Trước đó, Hương Giang gây sốt trong buổi họp báo ra mắt bộ phim “Sắc đẹp dối trá” khi hóa thân thành tạo hình con trai. Dù nhận nhiều phản ứng trái chiều nhưng cô vẫn thản nhiên đối mặt với tất cả.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news