Tin mới

"Hoa hậu Thùy Dung" bị chồng tẩm xăng đốt: "Con không dám ngủ cùng vì sợ

Thứ hai, 08/05/2017, 12:56 (GMT+7)

Cô gái bị chồng tẩm xăng đốt mà nghệ sĩ hài Chí Trung gọi với cái tên "Hoa hậu Thùy Dung" mong có một số tiền để làm phẫu thuật thẩm mỹ, với hy vọng các con "đỡ sợ khi nhìn thấy mẹ" bởi đến tận bây giờ cô con gái 3 tuổi vẫn sợ đến nỗi không dám ngủ cùng mẹ.

Cô gái bị chồng tẩm xăng đốt mà nghệ sĩ hài Chí Trung gọi với cái tên "hoa hậu Thùy Dung" mong có một số tiền để làm Phẫu thuật thẩm mỹ, với hy vọng các con "đỡ sợ khi nhìn thấy mẹ" bởi đến tận bây giờ cô con gái 3 tuổi vẫn sợ đến nỗi không dám ngủ cùng mẹ.

Mới đây, câu chuyện của cô gái bị chồng tẩm xăng đốt lại một lần nữa gây sốt mạng xã hội. Từ một cô gái xinh đẹp, chỉ vì mâu thuẫn gia đình người chồng đã tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt của chị Nguyễn Thùy Dung bị biến dạng. Suốt một thời gian dài sau khi sự việc xảy ra, chị luôn xa lánh mọi người vì mặc cảm với khuôn mặt xấu xí của mình.

Hình ảnh xinh đẹp của Thùy Dung trước đây.

Dung nhan bị hủy hoại của Thùy Dung khiến không ít người xót xa.

Được biết, Dung có 2 người con tên là Thu Uyên và Ngọc Anh, một bé hơn 4 tuổi còn một bé 3 tuổi. Trong ngày Thùy Dung gặp nạn, 2 con cũng có mặt tại đó. Lúc ngọn lửa rực lên thiêu đốt, Dung chỉ kịp nhìn thấy 2 con vẫn Bình An vô sự và lịm đi.

Tờ soha/Trí thức trẻ đưa tin, ngày gặp lại, 2 con không nhận ra mẹ. Đến tận bây giờ, cô bé 3 tuổi vẫn sợ đến nỗi không dám nằm ngủ cạnh mẹ. Còn bé 4 tuổi lớn nên thương mẹ lắm.

Bà Phí Thị Duyên (mẹ đẻ Dung kể) hiện tại 2 bé đang sống với ông bà nội. Mỗi lần gọi điện sang cho mẹ hoặc được đón qua ngoại chơi, bé lớn lại dặn dò Dung là phải mau khỏe nhé để sau này còn nuôi chúng con.

Thùy Dung mong có một số tiền để làm phẫu thuật thẩm mỹ, với hy vọng các con "đỡ sợ khi nhìn thấy mẹ".

Trên trang cá nhân của nghệ sĩ Chí Trung cũng chia sẻ xúc động về cô gái mà anh gọi là "Hoa hậu" Thùy Dung. Trước số phận bi đát của một cô gái từng rất xinh đẹp, danh hài Chí Trung quyết định lên tiếng kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. 

"Có một 'Hoa hậu' Thuỳ Dung mà tôi biết! Cô gái ấy cũng tên là Thuỳ Dung, nhưng không phải Hoa hậu Việt Nam 2008. Cô ấy sinh năm 1994, là mẹ của 2 bé gái Thu Uyên (4 tuổi) và Ngọc Anh (3 tuổi). Đây là Hoa hậu của thôn 3, xóm Mã Lại, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Người đã bị gã chồng ác nhân đổ xăng châm lửa đốt đúng mùng 2 Tết Bính Thân 2016.

Gặp hai mẹ con Thuỳ Dung sau khi đọc nhiều bài báo viết về cô hơn 1 năm qua. Đã chuẩn bị tinh thần nhưng chúng tôi vẫn không khỏi xót xa khi chứng kiến một phận người bị tàn phá nặng nề đến thế! Ngồi cạnh đống mỹ phẩm, đồ chơi, xà phòng... là phương tiện kiếm sống của 4 bà cháu mẹ con để bán hàng qua mạng, chúng tôi càng căm thù cho tội ác của kẻ bất lương ngáo đá là tên chồng của Thuỳ Dung!

Thấy cô gái lom khom đi rót nước mời tôi trên đôi bàn tay co quắp không thể mở ra, ánh mắt lấp lánh niềm vui trên đôi mi đã bị biến dạng, tai phải bị cháy hết cả vành chỉ còn lỗ nhỏ, tai trái cháy nham nhở chỉ còn 1/2, khắp thân thể đều bị dòng xăng ác độc xối xả đổ nhiều lần từ bàn tay của kẻ bất nhân... Chúng tôi cũng gắng gượng cười để động viên người mẹ tóc cũng đã bạc trắng vì đớn đau!

Lòng tự nhủ lòng cần kêu gọi mọi người làm một cái gì đó để lương tâm chúng ta khỏi nhức nhối khi nghĩ về cô gái 'tan nát' ấy nay đang vật vã với nhiều cơn đau của hàng chục lần phẫu thuật sẽ phải làm nếu có tiền, cốt mong 'cho các con nhìn vào đỡ sợ khi gặp mẹ' (tâm sự của Thuỳ Dung), đôi cánh tay ấy có thể mở ra ôm hai thiên thần bé nhỏ vào lòng - Hai tài sản còn sót lại của một kiếp người".

Giang Trần (tổng hợp)

nghệ sĩ Chí Trung đã có chia sẻ xúc động về cô gái mà anh gọi là "Hoa hậu" Thùy Dung: "Có một 'Hoa hậu' Thuỳ Dung mà tôi biết! Cô gái ấy cũng tên là Thuỳ Dung, nhưng không phải Hoa hậu Việt Nam 2008. Cô ấy sinh năm 1994, là mẹ của 2 bé gái Thu Uyên (4 tuổi) và Ngọc Anh (3 tuổi). Đây là Hoa hậu của thôn 3, xóm Mã Lại, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Người đã bị gã chồng ác nhân đổ xăng châm lửa đốt đúng mùng 2 Tết Bính Thân 2016.

Gặp hai mẹ con Thuỳ Dung sau khi đọc nhiều bài báo viết về cô hơn 1 năm qua. Đã chuẩn bị tinh thần nhưng chúng tôi vẫn không khỏi xót xa khi chứng kiến một phận người bị tàn phá nặng nề đến thế! Ngồi cạnh đống mỹ phẩm, đồ chơi, xà phòng... là phương tiện kiếm sống của 4 bà cháu mẹ con để bán hàng qua mạng, chúng tôi càng căm thù cho tội ác của kẻ bất lương ngáo đá là tên chồng của Thuỳ Dung!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news