Tin mới

Hỏa hoạn tại chung cư Xa La: Mẹ sơ tán gấp, bé 3 tuần tuổi ngủ đêm không bỉm, sữa

Thứ hai, 12/10/2015, 13:38 (GMT+7)

Nhận được tin về vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Xa La, hầu hết người dân trong chung cư đều sơ tán hết sức khẩn trương nên nhiều em nhỏ phải qua đêm ở ngoài trong tình trạng thiếu bỉm, sữa…

Nhận được tin về vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Xa La, hầu hết người dân trong chung cư đều sơ tán hết sức khẩn trương nên nhiều em nhỏ phải qua đêm ở ngoài trong tình trạng thiếu bỉm, sữa…

Bế đứa con chưa đầy 3 tuần tuổi, chị Phạm Bích Ly – người vừa may mắn thoát khỏi tòa nhà hỏa hoạn cho biết, cứ tưởng như mọi lần, sau khi khắc phục xong sự cố thì mọi người lại về nhà bình thường. Tuy nhiên lần này, lực lượng chức năng thông báo, cư dân ở cả 3 toà nhà liên thông CT4A, CT4B, CT4C không trở lại nhà trong đêm nên các gia đình chủ động lo chỗ ngủ. Mẹ con chị may mắn được bố trí phòng nghỉ tại khách sạn Mường Thanh gần khu xảy ra hoản hoạn. Tuy nhiên, do không mang theo bất kỳ đồ đạc gì nên không biết đêm nay, chị sẽ xoay xở ra sao với đứa con nhỏ.

Xem video:

Trước đó, vào khoảng gần 20h ngày 11/10, một số người dân ở toà CT4A chung cư Xa La phát hiện khói đen kèm mùi khét bốc lên nghi ngút từ phía tầng hầm của toà nhà kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ. Lúc phát hiện vụ hỏa hoạn, nhiều người dân đã chạy xuống dưới an toàn bằng thang thoát hiểm, nhưng nhiều người khác vẫn bị kẹt ở các tầng trên do khói đen dày đặc.

Thượng tá Nguyễn Đình Lưu, Sư đoàn trưởng Sư 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho biết, khoảng 600 người, bao gồm quân đội, cảnh sát PCCC và dân quân tự vệ cùng hàng chục xe cứu hỏa, xe thang và cứu thương được huy động tham gia cứu hộ và chữa cháy. 

Đến 23h45 cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được xử lý về cơ bản. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiến hành điều tra nguyên nhân của sự cố trên.

Vũ Đậu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news