Tin mới

Hoảng hồn bé trai bị khoan trúng vùng kín

Chủ nhật, 31/08/2014, 08:48 (GMT+7)

Cư dân mạng đang tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ với hình ảnh một bé trai bị thương nặng ở vùng kín được một thành viên trên mạng xã hội facebook đưa lên ngày 29/8.

Cư dân mạng đang tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ với hình ảnh một bé trai bị thương nặng ở vùng kín được một thành viên trên mạng xã hội Facebook đưa lên ngày 29/8. Được biết, vết thương này do 1 nhân viên bảo trì của trung tâm mua sắm Sài Gòn Square do đùa giỡn quá tay gây nên cho bé.

 

Chiều 29.8, rất nhiều phụ huynh, người dùng facebook chia sẻ hình ảnh một bé trai (khoảng 6-7 tuổi) bị thương ở vùng kín từ facebook mang tên T.P. Tất cả đều thể hiện sự bức xúc trước vụ việc. Bức ảnh này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội facbook và nhận được vô số những comment tỏ rõ sự bất bình và bức xúc

Nội dung trên facebook T.P, được cho là người thân của bé N.N, có đoạn như sau: "Đây là cháu của mình, mình và mẹ bé là chị em cô cậu. Mẹ bé bán ở trung tâm thương mại, trong khi chờ đợi ba đón về thì bị tên bảo trì giỡn quá tay để mũi khoan bằng pin xoáy vào quần bé dẫn đến nông nỗi này...".

Những hình ảnh đau xót của bé trai bị khoan trúng vùng kín. Ảnh: Thanhnien

Tối 29.8, thông tin từ Công an phường Bến Thành (Q.1, TP.HCM) cho biết tối 27.8 công an phường có tiếp nhận vụ việc liên quan đến bé trai bị thương ở dương vật do trong lúc đùa giỡn với nhân viên bảo trì tại Sài Gòn Square (Q.1). Sau đó, công an phường yêu cầu 2 bên hòa giải vì sự việc xảy ra không phải do mâu thuẫn của hai bên.

Tuy nhiên, trái với quan điểm của cơ quan công an, một số ý kiển bày tỏ thái độ tức giận trước hành động của người bảo trì đồng thời mong muốn đòi công bằng cho bé trai này. " Trẻ con 7 tuổi không biết tự vệ. Hù nó nó sợ rồi, đàng nầy lấy khoan điện khoan vào chỗ nhược cơ thể bé. Sao mà nghĩ đơn giản là hòa giải được? Nếu con của anh bị như thế anh có chịu hòa giải không? VN mình có cơ quan bảo vệ trẻ em, vậy xin làm đúng luật để mọi người đừng thủ ác với trẻ con". Một thành viên trên facebook chia sẻ.

Sau khi báo chí thông tin, ngày 30/8, cơ quan công an phường Bến Thành cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên công an quận 1 tiếp tục điều tra làm rõ.

Phía công an xác nhận, cậu bé tên Q. (7 tuổi) bị nhân viên bảo trì Ngô Trần Thắng của trung tâm thương mại Sài Gòn Square “đùa giỡn” quá trớn làm tổn thương nghiêm trọng bộ phận sinh dục. Hiện Thắng được triệu tập đến cơ quan công an phường Bến Thành để làm việc.

Trao đổi trên Zing, chị P. (40 tuổi, mẹ bé Q., ngụ trong hẻm 579 đường Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, TP.HCM) kể lại vụ việc đầy bức xúc: “Gia đình tôi kinh doanh quầy hàng trong trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Khoảng 20h tối 25/8, tôi đóng cửa hàng và ngồi với với bé Q. chờ chồng đến rồi cùng về nhà. Lúc này bé Q. cầm điện thoại chơi thì Thắng chạy đến đùa giỡn với bé, trên tay có cầm một máy khoan cầm tay nhỏ dí vào vùng kín của bé và nhấn nút. Bất ngờ bé Q. khóc thét rất lớn rồi Thắng bỏ đi. Tôi chạy đến thì thấy tại vùng kín của bé chảy nhiều máu, một mảng quần bé bị rách. Nhiều bảo vệ đứng gần đó chạy đến ôm bé đưa vào bệnh viện đa khoa Sài Gòn cấp cứu rồi sau đó nhanh chóng chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 2”.

Đến sáng 30/8, Thắng cùng một số người của trung tâm thương mại Sài Gòn Square mang quà đến gia đình chị P. thăm hỏi nhưng gia đình đã từ chối tiếp. Được biết, sau khi gây ra vụ việc, ban quản lý trung tâm thương mại Sài Gòn Square cho ngưng việc để tập trung khắc phục hậu quả.

Theo Nam Nam/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news