Tin mới

Học sinh bán cá ủng hộ bà lão khốn khổ

Chủ nhật, 05/04/2015, 11:42 (GMT+7)

Thấy bà bị sốt cao, các học sinh lấy khăn lau cho bà rồi quạt mát. Cá bà bán vẫn còn nhiều nên các em mang đi bán giúp bà lão khốn khổ.

Thấy bà bị sốt cao, các học sinh lấy khăn lau cho bà rồi quạt mát. Cá bà bán vẫn còn nhiều nên các em mang đi bán giúp bà lão khốn khổ. 

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4/4, các em học sinh lớp 6/9 trường THCS Tây Sơn, đường Núi Thành, Q,. Hải Châu, TP. Đà Nẵng tan tiết học thể dục thì phát hiện bà Nguyễn Thị Một (78 tuổi, ngụ TX. Hội An, Quảng Nam) ngồi lả người, mệt nhọc trên vỉa hè gần ngã tư Núi Thành - Tiểu La. 

Học sinh bán cá ủng hộ bà lão khốn khổ

Các em học sinh mời người đi đường mua cá ủng hộ bà lão - Ảnh: Phan Dương

Thấy bà bị sốt cao, các học sinh lấy khăn lau cho bà rồi quạt mát. Bà Một gánh cá từ Hội An đi xe buýt ra Đà Nẵng bán để lấy tiền chăm sóc cho cháu 5 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP. Đà Nẵng.

Hoàn cảnh của bà rất khó khăn. Sau khi con mất, mình bà chăm sóc 2 cháu nhỏ 5 và 7 tuổi. 

Em Nguyễn Văn Tuấn (13 tuổi, học sinh lớp 6/9 THCS Tây Sơn) kể, thấy số cá bà bán còn nhiều nên các em đã mang cá ra nút đèn giao thông, chờ đèn đỏ thì đứng trên vỉa hè mời người đi đường mua giúp bà lão.

Hình ảnh các em học sinh bán cá giúp người khó khăn khiến nhiều người rất xúc động và mua ủng hộ. Trong buổi sáng các em đã bán được 900.000 đồng giúp bà Một.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bán cá bà lão