Tin mới

Hướng dẫn viên bị chính tê giác mình chăm sóc húc chết

Thứ sáu, 04/09/2015, 09:56 (GMT+7)

Một hướng dẫn viên du lịch tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Zimbabwe đã bị một con tê giác húc chết.

Một hướng dẫn viên du lịch tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Zimbabwe đã bị một con tê giác húc chết.

Một hướng dẫn viên tại khu bảo tồn Imire đã bị chính con tê giác mình chăm sóc húc chết. Ảnh: Ubisolf

Anh Tafadzwa Gosho, một người huấn luyện tê giác có kinh nghiệm tại Công viên Trò chơi Imire, cách Harare khoảng 25 dặm đã bị húc chết.

Giám đốc công viên, ông Kate Travers cho biết vụ tai nạn xảy ra vào đêm thứ hai, 31/8 và bổ sung thêm đây là một trường hợp rất hiếm.

Cái chết của anh Gosho xảy ra chỉ vài tuần sau khi một hướng dẫn viên khác tên Quinn Swales bị một con sư tử đực cắn chết khi dẫn đoàn thăm quan tại Công viên Quốc gia Hwange của Zimbabwe.

Theo tin tức đăng trên website của công viên, nơi này là một "trạm nhân giống tê giác đen" và có truyền thống nuôi các con vật trong môi trường tự nhiên.

Hoạt động du lịch hoang dã tại Zimbabwe đã được công chúng quan tâm sau khi một nha sĩ kiêm thợ săn người Mỹ Walter Palmer đã giết chết sư tử Cecil.

Con sư tử 13 tuổi này bị dụ ra khỏi Vườn Quốc gia Hwange vào ngày 1/7. Con sư tử đã bị bắn bằng nỏ, sau đó bị theo dõi trong 40 giờ và bị bắn bằng súng trường.

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng ông Palmer đã bị chỉ trích trên toàn thế giới vì hành động dã man này.

Khoảng 200.000 người đã ký vào một bản kiến nghị, đòi đưa thợ săn Mỹ ra trước tòa.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news