Tin mới

Hy hữu bệnh nhân chết đi sống lại 30 lần trong ca mổ

Thứ năm, 15/06/2017, 09:44 (GMT+7)

Một bệnh nhân 55 tuổi người Nga đã ngưng tim đến 30 lần trong ca mổ kéo dài một tiếng rưỡi  nhưng cuối cùng bệnh nhân vẫn sống sót kỳ diệu.

Một bệnh nhân 55 tuổi người Nga đã ngưng tim đến 30 lần trong ca mổ kéo dài một tiếng rưỡi  nhưng cuối cùng bệnh nhân vẫn sống sót kỳ diệu. 

Tờ Sputnik đưa tin cho hay, ông Mkhitar Tariev 55 tuổi (Nga) ngừng tim đến 30 lần trong ca mổ kéo dài một giờ rưỡi, cuối cùng vẫn sống.

Cụ thể, tháng trước, ông Mkhitar Tariev bị nhồi máu cơ tim và phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Ông được đưa đến bệnh viện Veresaev ở Moscow. Trong ca mổ kéo dài 1,5 giờ, người đàn ông tỉnh dậy rồi liên tục rơi vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ phẫu thuật đã hồi tim cho ông đến 30 lần. Nhờ nỗ lực của các bác sĩ, bệnh nhân đã thoát chết.

Nhớ lại thời điểm trong lúc hôn mê, ông Mkhitar Tariev cho biết "Trong giấc mơ tôi muốn đi đâu đó nhưng có người cầm tay tôi giữ lại và bảo chưa đến lúc". Người đàn ông cho biết: "Tôi coi các bác sĩ là cha mẹ của mình, họ đã cho tôi một cuộc sống thứ hai. Thật là một phép lạ".

Hiện bệnh nhân đã khỏe mạnh và không hề có biến chứng gì. Theo các bác sĩ đây được coi là ca bệnh kỷ lục mà họ từng tiếp nhận.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news