Tin mới

Hy hữu: Người phụ nữ giả chết để chia tay vì thấy bạn trai quá nghèo

Thứ bảy, 16/03/2019, 08:57 (GMT+7)

Một người phụ nữ tại Trung Quốc đã quyết định giả danh mình bị bắt cóc và bị giết để chia tay người yêu vì anh ta quá nghèo.

Tờ Chutian Metropolia đưa tin cho hay câu chuyện hy hữu này diễn ra tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo đó, người phụ nữ có tên Yu (37 tuổi) có quen biết với anh Lin (36 tuổi) người Nghi Xương (Hồ Bắc).

Thời điểm yêu nhau, Yu chưa về nhà bạn trai lần nào. Mới đây, dịp Tết Nguyên đán, cô đã đến và lúc này mới phát hiện nhà bạn trai quá nghèo.

Chân dung người phụ nữ tên Yu, người đã giả danh mình bị bắt cóc để chia tay bạn trai. Ảnh: Chutian Metropolia

Yu muốn chia tay nhưng lo sợ bạn trai mình không chịu buông nên đã dàn dựng nên vụ bắt cóc, giết người mà nạn nhân là mình.

Ngày 21/1, Yu bất ngờ biến mất khỏi kí túc xá dành cho công nhân thuộc khu công nghiệp Hoàng Pha (Vũ Hán).

Đây cũng là KCN mà bạn trai cô đang làm việc.

Yu sau đó đã dùng danh nghĩa là chồng cũ của mình để nhắn tin cho Lin với nội dung Yu sẽ bị giết chết và xác sẽ bị ném xuống một hồ nước.

"Hãy đến cứu em, chồng cũ đã bắt cóc em. Em nghĩ xe đang chạy trên đường cao tốc rồi", Yu khóc lóc trong điện thoại.

Sau đó, Lin cũng nhận được tin nhắn với nội dung "Nếu anh báo cảnh sát, bạn gái của anh sẽ chết".

Tuy nhiên, Lin đã báo toàn bộ sự việc cho cảnh sát và sau thời gian ngắn tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện Yu chính là chủ mưu.

Khai nhận với cảnh sát, Yu cho biết vì gia đình bạn trai quá nghèo nên cô muốn chia tay bạn trai càng sớm. Yu đã bị giam giữ trong 10 ngày về hành động của mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news