Tin mới

Kẻ "ngáo đá" khống chế nhân viên y tế khai lý do bị kích động

Thứ hai, 30/10/2017, 08:57 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bắt cóc con tin ở Thường Tín, Hà Nội, tại cơ quan công an, nghi phạm nói rằng, Hoàng giống như anh ruột của hắn nên khi thấy Hoàng trong tình trạng ngơ ngẩn, không minh mẫn, hắn trở nên kích động.

Liên quan đến vụ bắt cóc con tin ở Thường Tín, Hà Nội, tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận, khống chế chị Hà nhằm gây sức ép để được các cán bộ cho gặp người anh trai xã hội của mình.

Theo thông tin trên An ninh thủ đô, VTC News, sáng ngày (29/10), Trần Đức Anh (SN 1994, ở Đào Tấn, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương yêu cầu cho gặp Trương Kim Hoàng (SN 1996, ở Yên Thái, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang điều trị tại đây.

Do không phải là giờ thăm non cùng với việc nam thanh niên không có đầy đủ các giấy tờ liên quan, không được phép vào trong khu vực thăm nom người bệnh, nên nhân viên của viện đã từ chối yêu cầu trên.

Kẻ khống chế nhân viên y tế: Nhìn thấy ông anh xã hội ngơ ngẩn nên kích động - Ảnh 1.

Trần Đức Anh tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Bị từ chối, Đức Anh bất ngờ rút khẩu súng dạng K59 và một con dao găm khống chế chị Lê Thị Hà - nhân viên điều dưỡng bệnh viện rồi cùng Hoàng lên xe taxi bỏ chạy. Khi đến cửa hàng bán hoa ở thị trấn Thường Tín, Đức Anh khống chế con tin cố thủ trong cửa hàng và yêu cầu lực lượng chức năng đưa một xe ô tô đến để thoát khỏi hiện trường.

Khoảng 11h sáng cùng ngày, sau hơn 1 tiếng đồng hồ kiên trì thuyết phục, đồng thời di chuyển bằng nhiều phương tiện, lực lượng Công an đã giải cứu an toàn, thành công cô gái, và dẫn giải đối tượng về phòng Cảnh sát hình sự để điều tra, xử lý.

Kẻ khống chế nhân viên y tế: Nhìn thấy ông anh xã hội ngơ ngẩn nên kích động - Ảnh 2.

Chị Lê Thị Hà thời điểm bị Đức Anh khống chế.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận, khống chế chị Hà nhằm gây sức ép để được các cán bộ cho gặp người anh trai xã hội của mình.

Khi bị đưa về cơ quan công an, Đức Anh vẫn trong tình trạng "ngáo đá", chưa tỉnh hẳn, giọng nói còn ngọng nghịu và liên tục xin cho 2 anh em được quay trở lại bệnh viện.

Kẻ khống chế nhân viên y tế: Nhìn thấy ông anh xã hội ngơ ngẩn nên kích động - Ảnh 3.

Trần Đức Anh (trái) và Trương Kim Hoàng (phải). Ảnh: ANTĐ

Đức Anh nói rằng, mặc dù mới quen nhau chỉ khoảng 5 tháng nhưng hắn giành rất nhiều tình cảm cho Trương Kim Hoàng giống như một người anh ruột của hắn. Khi thấy Hoàng trong tình trạng ngơ ngẩn, không minh mẫn, Đức Anh càng trở nên kích động.

Trong suốt khoảng thời gian làm việc, Đức Anh thường xuyên cầm tay "anh trai" và thậm chí không ít lần tỏ ra xúc động.

Kẻ khống chế nhân viên y tế: Nhìn thấy ông anh xã hội ngơ ngẩn nên kích động - Ảnh 4.

Con dao và khẩu súng cơ quan Công an thu của đối tượng. Ảnh: ANTĐ

Trương Kim Hoàng là người từng có 1 tiền án tội danh "Cướp tài sản" và hiện đang ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương 1 để giám định xem có tâm thần hay không theo yêu cầu của Viện KSND quận Hoàn Kiếm do liên quan đến một vụ án ma túy.

Đại tá Dương Văn Giáp - trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) chia sẻ, trong vụ việc này, chị Lê Thị Hà là điều dưỡng viên tại Bệnh viện tâm thần Trung ương do đã tiếp xúc với nhiều đối tượng ngáo đá, tâm thần nên rất có bản lĩnh.

Mặc dù bị đối tượng kề súng và dao vào cổ nhưng chị Hà vẫn rất bình tĩnh, không hoảng loạn hay khóc lóc van xin đối tượng này cũng như gây khó khăn cho công tác giải cứu con tin, khống chế đối tượng của lực lượng chức năng.

Qua xác định, khẩu súng mà đối tượng mang theo là súng bắn đạn bi sắt và có hình dáng giống khẩu K59.

 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news