Tin mới

Khai quật mộ bà quá cố 39 năm, cháu hãi hùng phát hiện sự thật

Thứ sáu, 20/03/2020, 08:57 (GMT+7)

Chỉ đến khi khai quật mộ người bà đã quá cố 39 năm, người cháu mới bàng phát hiện mình đã thờ nhầm người.

Câu chuyện hy hữu này diễn ra tại Singapore và được Daily Mail đăng tải.

Theo đó, trong vòng 39 năm, ông Marn Chuan Lee lúc nao cũng chăm chỉ đến thăm ngôi mộ của người bà đã quá cố ít nhất 3 lần để quét rác, lắp đền...

Tuy nhiên chỉ đến khi sự thật được phơi bày, ông mới ngã ngửa.

Nghĩa trang Choa Chu Kang nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Daily Mail

Khi các công nhân đào mộ tại nghĩa trang Choa Chu Kang ở Singapore đã nâng một cỗ quan tài từ trong huyệt mộ mà Marn Chuan Lee thờ phụng suốt bao năm, bên trong chỉ toàn chứa thú nhồi bông, bút chì màu và vòng cổ - những di vật không hề liên quan đến bà của ông.

Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) tiến hành khai quật những ngôi mộ còn lại thì phát hiện tấm bia ngôi mộ bị đặt sai vị trí khiến một loạt các huyệt mộ phía sau bị gắn lầm tên.

Dù vậy cũng không có ngôi mộ nào cho thấy dấu hiệu là ngôi mộ của bà Marn.

Người đàn ông vẫn cương quyết tìm bằng được mộ của bà mình khi khai quật thêm 5 ngôi mộ nữa trong nghĩa trang.

Sau đó, NEA đã sắp xếp lại tên tuổi người đã khuất cho phù hợp và gửi lời xin lỗi đến người dân vì sơ suất này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news