Tin mới

Liều lĩnh vớt “vàng đen” sau trận lũ lịch sử

Thứ năm, 30/07/2015, 10:26 (GMT+7)

Tại Quảng Ninh nhiều người dân ở thành phố Cẩm Phả đã liều mình xuống dòng nước chảy siết để vớt than rồi bán lấy tiền.

Tại Quảng Ninh, nhiều người dân ở thành phố Cẩm Phả đã liều mình xuống dòng nước chảy siết để vớt than rồi bán lấy tiền.

[mecloud]rDcEuRN8fY[/mecloud]

Đợt mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh với lượng mưa trong 3 ngày qua lên tới 600-800 mm không chỉ gây sạt núi, sập nhà làm 18 người chết, 6 người mất tích, mà còn cuốn trôi nhiều bãi chứa than của các công ty than Cọc 6, Mông Dương, Cao Sơn, đặt tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Trong hai ngày 27-28/7, hàng nghìn tấn than đã được người dân thu gom.

 

Trong dòng nước đen ngòm, hàng chục người mải mê vớt than. Trên bờ, nhiều xe chờ sẵn để mua.

Than trôi tràn vào trong sân nhà dân.
Trong sân nhà nhưng nước và than chảy xối xả.

 

Phụ nữ cũng không màng nguy hiểm.

 

Than sau khi vớt được tập kết lên bờ.

 

Hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp

 

 

Vét than ở một đoạn khác của dòng nước.
 

Anh Vũ Ngọc Quỳnh làm nghề lái máy xúc ở Cẩm Phả cho biết: "Người dân ở quanh nhà tôi thi nhau xuống vớt than, thành quả sau một lần lặn sâu là rổ than đá lẫn bùn đất, khi xuống sông vớt than người dân chúng tôi biết sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, như nước chảy xiết có thể cuốn trôi người; dẫm phải bơm kim tiêm, mảnh sành dưới lòng suối... nhưng nhìn thấy than bị cuốn trôi quá nhiều nên tiếc ".


 Trang Lê 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Mưa lớn liên tục tại Quảng Ninh khiến 2 người thương vong

Trận mưa lớn kéo dài với lượng mưa cao trong đêm 5/7, đã khiến ít nhât 1 người chết, 1 người bị thương, trận mưa cũng gây ngập úng và sạt lở tại nhiều khu vực ở Quảng Ninh.