Tin mới

Khung cảnh chen lấn từ "cuộc đua thắp hương" cầu may đầu năm Kỷ Hợi của người dân Singapore

Thứ ba, 05/02/2019, 21:06 (GMT+7)

Vào đêm giao thừa, hàng nghìn người dân Singapore đã cùng nhau chen lấn xô đẩy, chạy đua xem ai là người được cắm cây hương đầu tiên vào lư hương trong chùa.

Vào đêm giao thừa, hàng nghìn người dân Singapore đã cùng nhau chen lấn xô đẩy, chạy đua xem ai là người được cắm cây hương đầu tiên vào lư hương trong chùa.

Vậy là năm cũ đã qua, năm mới Kỷ Hợi đã thực sự đến với nhiều quốc gia châu Á. Đối với người dân Singapore, Tết Nguyên đán cũng là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, mở đầu cho một năm (hi vọng là) gặp nhiều may mắn.

Đối với người dân Singapore, Tết Nguyên Đán cũng là một sự kiện vô cùng ý nghĩa.

Chính thế, vào hôm qua, hàng nghìn người dân Singapore đã đổ tới chùa Kwan Im Thong Hood Cho để thắp hương cầu may trong năm Kỷ Hợi. Theo Straits Times, một trong các nghi lễ được trông đợi nhất trong đêm giao thừa chính là cuộc chạy đua trở thành người đầu tiên cắm cây hương của mình vào lư hương trong chùa. Tục lệ này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi người đầu tiên cắm hương sẽ là người "được thần linh phù hộ trong năm mới."

Hàng nghìn người dân Singapore đã đổ tới chùa vào hôm qua.

Theo một tục lệ xưa, ai là người đầu tiên cắm cây hương vào lư hương trong chùa sẽ là người được thần linh phù hộ trong năm mới.

Khung cảnh chen lấn từ cuộc đua thắp hương cầu may đầu năm Kỷ Hợi của người dân Singapore - Ảnh 4.

Nhiều người đã đeo sẵn găng tay, kính bảo hộ để phục vụ cho cuộc "chạy đua".

Trong khi đó, vẫn có những người không tham gia chen lấn mà lại chọn thắp hương ở một khu vực khác trong chùa.

Một người đàn ông đốt hương bên ngoài chùa Kwan Im Thong Hood Cho trong thời khắc giao thừa.

Duy Vũ (Straits Times)

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news