Tin mới

Khung cảnh đìu hiu sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Người đi sơ tán, khẩu trang 'cháy hàng'

Thứ bảy, 31/08/2019, 08:54 (GMT+7)

Vốn rất tấp nập người qua lại nhưng kể từ khi vụ cháy công ty Rạng Đông xảy ra, các con phố lân cận đều trở nên đìu hiu đến lạ thường.

Tối ngày 28/8, ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng sản xuất đèn LED của công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trên phố Hạ Đình (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: VnExpress

Vụ hỏa hoạn kéo dài hơn 5 tiếng đã khiến Công ty Cổ phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông hiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng, dưới 5% tổng tài sản công ty. Ảnh: Tiền Phong

Sau vụ cháy, người dân nên vệ sinh toàn bộ ngoại cảnh, bao gồm bể nước, cây cối ban công, tường cửa bằng nước xà phòng đặc 2-3 lần. Sau đó rửa lại bằng nước sạch nhiều lần. Ảnh: Internet

Chia sẻ với Vietnamnet, bà Vũ Thị Dũng (số nhà 115 Hạ Đình) cho biết: ""Mùi khét vẫn bốc lên khó chịu, nhất là tối hôm 29/8 mùi nồng nặc. Tôi thấy khó thở, vùng mắt cảm giác rất cay và nặng. Không làm ăn buôn bán được gì". Gia đình bà gồm 9 người đã đi sơ tán gần hết, chỉ còn lại bà và chồng ở lại thu dọn trước khi sang nhà người thân tại Linh Đàm một vài hôm. Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, chị chị Nguyễn Thanh Minh (số nhà 178 Hạ Đình) cho biết: "Giờ mà tôi tháo khẩu trang ra là sổ mũi, hắt hơi, ho ngay, khó chịu vô cùng. Cả ngày phải đeo khẩu trang, đến tối đóng kín cửa mùi khét vẫn lọt vào không ngủ được. Nhà nào có trẻ nhỏ đều sơ tán đi hết". Ảnh: Vietnamnet

Từng là con phố vô cùng tấp nập, tuy nhiên sau khi vụ cháy xảy ra, tuyến phố Hạ Đình chạy qua nhà máy Rạng Đông bỗng trở nên im ắng, đìu hiu. Ảnh: Vietnamnet

Hàng quán đóng cửa im lìm sau vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

Ảnh: Vietnamnet

Khẩu trang y tế và nước muối là những vật dụng bán chạy nhất trong những ngày này. Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news