Tin mới

Kỳ bí nghĩa trang 2.000 năm tuổi trên vách đá

Thứ ba, 07/10/2014, 17:10 (GMT+7)

Suốt 2.000 năm qua, những người Igorot ở Sagada, Philippines đã tiến hành một nghi lễ mai táng vô cùng đặc biệt. Họ mai táng người thân trong những cỗ quan tài được gắn chặt vào một vách đá dựng đứng ở Thung lũng Echo.

Suốt 2.000 năm qua, những người Igorot ở Sagada, Philippines đã tiến hành một nghi lễ mai táng vô cùng đặc biệt. Họ mai táng người thân trong những cỗ quan tài được gắn chặt vào một vách đá dựng đứng ở Thung lũng Echo.


Đứng từ xa, du khách cũng có thể nhìn thấy những cỗ quan tài treo lơ lửng trên vách núi này.

 

Người Igorot tin rằng cách mai táng này sẽ giúp các cỗ quan tài tránh bị nước lũ và thú hoang hủy hoại, cũng như các linh hồn sẽ được ban phúc và tới thiên đường nhanh hơn.

 

Thông thường người Igorot tự làm quan tài cho chính mình từ một thân gỗ rỗng. Khi mai táng, quan tài được treo hoặc đóng đinh vào các thanh dầm trên vách đá hoặc trong vách hang.

Quanh quan tài, người ta còn treo một chiếc ghế nhằm phục vụ cho nghi lễ. Theo đó, thi thể sẽ được đặt ngồi trên chiếc ghế này vài ngày trước khi đưa vào quan tài để mọi người bày tỏ sự thành kính với người chết lần cuối.

Tại nghĩa trang trên vách đá, hiện vẫn còn một số quan tài có tuổi thọ hơn 100 năm.

Được biết, ngày nay nghi thức mai táng này chỉ còn tồn tại ở một số cộng đồng nhỏ ở khu vực Thung lũng Echo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news