Tin mới

Kỳ lạ với ngôi trường chỉ có duy nhất một học sinh

Thứ tư, 25/11/2015, 10:51 (GMT+7)

Ngôi trường kỳ lạ nằm trên hòn đảo xa xôi Out Skerries chỉ có duy nhất một học sinh đã khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên. 

Ngôi trường kỳ lạ nằm trên hòn đảo xa xôi Out Skerries chỉ có duy nhất một học sinh đã khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên. 

Thông tin trên Telegraph cho biết ngôi trường tiểu học Skerries nằm trên hòn đảo xa xôi Out Skerries Aron Anderson là học sinh duy nhất tại trường.

Chương trình học độc quyền của Aron tiêu tốn của hội đồng địa phương lên đến 115.000 USD mỗi năm và gấp hơn hai lần học phí ở trường nội trú nổi tiếng của Anh Eton.

Aron trở thành học sinh duy nhất trên hòn đảo xa xôi này. Ảnh: Telegraph

Các lớp học tiếng Anh, Toán, Khoa học, nấu ăn và thủ công đều diễn ra ở cùng một tầng và bao gồm hai phòng hiện đại nằm gần biển.

Những bài giáo dục thể chất gồm đi bộ một dặm mỗi ngày với giáo viên Jean Harlow và nhặt nhạnh nhiều thứ thú vị trên đường. 

Aron cùng mẹ của mình. Ảnh: Telegraph

Là đứa trẻ duy nhất nằm trên hòn đảo ở độ tuổi đi học, nên bạn thân nhất của Aron là chú chó và một vài con vịt, bầy cừu. 

Aron mong ước khi lớn lên mình sẽ trở thành một ngư dân như cha của em, ông Ewan, 43 tuổi. 

Minh Di (theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news