Tin mới

Lạnh người trước hiện trường vụ chìm tàu di cư khiến 900 người thiệt mạng

Thứ hai, 20/04/2015, 15:11 (GMT+7)

Hơn 900 người được cho là đã chết sau khi chiếc tàu buôn chở người di cư bị lật ngoài khơi Địa Trung Hải vào sáng sớm ngày hôm qua, 19/4. Đây được xem là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới II.

Hơn 900 người được cho là đã chết sau khi chiếc tàu buôn chở người di cư bị lật ngoài khơi Địa Trung Hải vào sáng sớm ngày hôm qua, 19/4. Đây được xem là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới II.

Một người đàn ông sống sót đến từ Bangladesh cho biết 950 người di cư có mặt trên tàu, trong đó có 200 phụ nữ và hơn 50 trẻ em. Ông này cho biết khoảng 300 người đã bị mắc kẹt trong tàu lúc nó chìm.


Một đứa trẻ trong đoàn người di cư tới cảng Pozzallo, Sicili, Italia được cứu sống


Camera hồng ngoại cho thấy các nhân viên cứu hộ cố gắng xác định vị trí của những người sống sót dưới biển. Con tàu đang trên đường tới Malta và có thể bị lật úp khi hành khách dạt hết sang một bên


Hoạt động giải cứu diễn ra gần Sicily, người ta không biết có chính xác bao nhiêu người trên tàu


Có thêm nhiều người di cư tới cảng Pozzallo ở Sicily hơn. Một người sống sót cho biết có khoảng 950 người trên tàu lúc thảm kịch xảy ra. Có khoảng 300 người đã bị nhốt trong hầm chứa của tàu

Lực lượng cứu hộ đã vớt được 24 thi thể từ dưới biển sau khi thảm họa xảy ra ở ngoài khơi Libya, phá nam đảo Lampedusa của Italia, rạng sáng chủ nhật, 19/4.

Bi kịch này xảy ra chỉ vài ngày sau khi một con tàu khác bị đắm tại khu vực khiến 400 người thiệt mạng.

 

Cả 2 con tàu được cho là bị lật úp sau khi những người ngồi tren đó dạt sang 1 bên để nhảy sang những con tàu buôn khác.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết vụ việc đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Italia và Malta cần hỗ trợ nhiều hơn trong việc đối phó với khủng hoảng di cư.

“Một thời gian tới, châu Âu sẽ phán xét gay gắt hơn, coi việc không hành động hay nhắm mắt làm ngơ là tội diệt chủng”.

“Họ đang cố gắng theo đúng nghĩa đen là tìm kiếm những người còn sống giữa những xác chết trôi nổi trên nước”, ông nói.


Tàu của Cảnh sát biển Italia (ảnh) đã phối hợp các hoạt động cứu hộ của hải quân, tàu buôn đến từ Italia và Malta. Mới chỉ có 28 người được cứu sống trong ngày hôm qua


Các nhân viên tại phòng điều phối hoạt động của Cảnh sát biển Italia ở Rome. Họ đang nỗ lực phối hợp để tìm kiếm những người sống sót sau thảm kịch. Đây được xem là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất từ sau Thế chiến II.


Các chính trị gia khắp châu lục này đang thúc giục các nước cùng nhau ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai khi mà ngày càng có nhiều người mạo hiểm sinh mạng của mình cùng những con buôn đến châu Âu

“Đây có thể là thảm kịch lớn nhất từng xảy ra tại Địa Trung Hải”

Các ngoại trưởng đã đưa thêm vấn đề di cư vào chương trình nghị sự tại cuộc họp của EU tại Luxembourg vào ngày hôm nay.

“Châu Âu có thể làm nhiều hơn nữa và châu Âu phải làm nhiều hơn nữa”, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, ông Martin Schulz cho biết.

“Đây là một sự xấu hổ và một lời thừa nhận thất bại của bao nhiêu nước trốn tránh trách nhiệm và biết bao tiền của chúng ta đã đổ vào nhiệm vụ cứu hộ”.


Thời tiết ấm áp khiến hàng chục ngàn người di cư mạo hiểm vượt biển trong tuần qua. Có những người đã tới Pozzallo an toàn nhưng hàng trăm người đã chét trên những tàu buôn


Lực lượng cứu hộ cho biết họ đã nhìn thấy những vết loang nhiên liệu lớn, áo phao nổi lềnh phền trên mặt nước khi tìm kiếm người sống sót

Tuần trước, hải quân Italia đã cứu 10.000 người – con số chưa từng có trước đó.

Tổ chức Ân xá Quốc tế và Cứu Trẻ em đã kêu gọi phục hồi lại các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Thủ tướng Italia, Matteo Renzi cho biết ông đã yêu cầu một cuộc họp khẩn giữa các lãnh đạo EU: “Italia yêu cầu không bị bỏ lại một mình. Buôn người di cư là một hình thức “buôn nô lệ mới”. Tất cả chúng ta phải cùng chiến đấu chống lại bọn buôn người bởi đó là nô lệ của thế kỷ 21”, ông nói thêm.


Bức ảnh này do cảnh sát biển Italia công bố ngày hôm nay. Những nhân viên cứu hộ tham gia hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Sicily đang tìm kiếm người sống sót trong con tàu đắm


Các nhân viên cứu hộ đứng quanh một nhóm dân nhập cư khi họ chờ đợi để được “giải quyết” ở bến cảng


Mọi người bám vào phần còn nổi lên của con tàu đắm trong khi những người khác vùng vẫy trong nước. Thật đáng sợ khi hàng trăm người tị nạn đã bị chết đuối sau khi tàu bị chìm

Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước EU làm nhiều hơn để làm sứ mệnh cứu hộ, cứu nạn.

Bảo Linh (tin tức Dailymail)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news