Tin mới

Lao công gốc Việt truyền cảm hứng sống trên đất Mỹ

Thứ năm, 04/08/2016, 15:56 (GMT+7)

"Khi tôi tới đây làm việc, tôi quét dọn đường phố, đường Irving. Mọi người đều biết tôi, họ yêu mến tôi. Họ vui vẻ khi được gặp tôi", đó là chia sẻ của bà Suu Thi Ngo, một lao công gốc Việt đã gắn bó với đường phố San Francisco Mỹ 5 năm nay.

"Khi tôi tới đây làm việc, tôi quét dọn đường phố, đường Irving. Mọi người đều biết tôi, họ yêu mến tôi. Họ vui vẻ khi được gặp tôi", đó là chia sẻ của bà Suu Thi Ngo, một lao công gốc Việt đã gắn bó với đường phố San Francisco Mỹ 5 năm nay.

[mecloud]RzOeoryUHh[/mecloud]

Câu chuyện của bà Ngo được trang Facebook San Francisco Chronicle đăng tải hôm 1/8 và cho đến nay đã nhận được gần 4 triệu lượt xem, hơn 62.000 lượt thích, hơn 4,6 nghìn bình luật và gần 40.000 lượt chia sẻ.

"Tôi tên Suu Thi Ngo, năm nay 67 tuổi. Tôi đến từ Việt Nam, tới Mỹ năm 1985.

Tôi là một bà mẹ đơn thân, chưa từng kết hôn, giờ tôi đang sống cùng mấy đứa cháu của mình.

Tôi rất thương các cháu mình. Chúng không có mẹ. Con gái tôi chết năm 33 tuổi. Ngày 27/4/2003, con gái tôi bị chồng sát hại. Hắn bị bỏ tù 40 năm. Tôi đưa bọn trẻ từ Dallas, Texas tới đây.

Làm mẹ đơn thân rất vất vả nhưng tôi đã cầu trời khấn phật để mình được mạnh mẽ.

Tôi đã làm việc cho DPW 5 năm nay. Nếu tôi còn khỏe mạnh, tôi sẽ vẫn làm việc. Tôi thân thiện với mọi người. Tôi làm việc chăm chỉ, không lười biếng. Nước Mỹ là nơi thứ hai tôi yêu mến rất nhiều.

Mấy đứa cháu tôi từng nói "Bà ơi bà đừng làm việc nữa cháu sẽ chăm sóc bà" nhưng tôi không đồng ý. Tôi còn khỏe và tôi muốn làm việc. Tôi không muốn ở nhà, rất nhàm chán, chẳng có gì làm, xem ti vi cả ngày. Tôi không muốn thế, tôi muốn ra ngoài, vận động, nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi không muốn ở nhà, tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc".

Đến nay, ở tuổi 67, ngày nào bà Ngo cũng chuẩn bị bữa sáng cho 3 đứa cháu cùng con chó cưng sau đó tới quét dọn phố Irving.

Câu chuyện của bà đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng bà Ngo đã truyền cảm hứng về sự hy sinh, tình yêu lao động, sự chân thành cho những người xung quanh. Một quỹ dành cho bà Ngo đã được lập trên trang GofundMe.com và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Bảo Linh (San Francisco Chronicle)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lao công Suu Thi Ngo