Tin mới

Lời cầu cứu đẫm nước mắt của người vợ bị chồng bạo hành dã man

Thứ bảy, 03/01/2015, 13:53 (GMT+7)

Dù đã có hai mặt con, nhưng Th. vẫn ham mê số đề bài bạc, bỏ bê công việc không lo làm ăn, nên vợ chồng thường xuyên xích mích, gây gổ với nhau, cuộc sống gia đình chẳng khác gì địa ngục.

 

 

Dù đã có hai mặt con, nhưng Th. vẫn ham mê số đề bài bạc, bỏ bê công việc không lo làm ăn, nên vợ chồng thường xuyên xích mích, gây gổ với nhau, cuộc sống gia đình chẳng khác gì địa ngục.

Năm 2012, sau khi đánh vợ đến động thai, Th. về quê bỏ mặc vợ ở TP.HCM. Suốt gần hai năm trời, một mình chị vất vả mưu sinh nuôi hai con nhỏ. Mới đây khi biết tin chị Tr. nộp đơn xin ly dị, Th. dùng gậy đánh chị Tr. phải nhập viện trong tình trạng gãy tay trái, vỡ xương gò má trái, đa chấn thương ở vùng đầu.

Cuộc điện thoại cầu cứu lúc nửa đêm

Vừa qua, đường dây nóng báo Đời sống và Pháp luật nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của chị Phan Trần Minh Tr. (SN 1980, ngụ xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện đang tạm trú tại TP.HCM). Đầu dây bên kia hoảng hốt: “Cứu tôi với. Tôi khổ quá không thể sống như thế này mãi được”. Trong những tiếng nấc ngắt quãng, chị Tr. kể những nỗi khổ mà chị phải chịu đựng hơn chục năm qua với người chồng vũ phu, đỉnh điểm là trận đòn thừa sống thiếu chết mà chỉ may mắn mới giúp chị thoát khỏi bàn tay tử thần.

Để tìm hiểu tường tận sự việc, ngày 10/12, PV đã có mặt tại khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam, nơi chị Tr. đang điều trị. Dù được các bác sỹ cấp cứu kịp thời, nhưng sức khỏe của chị vẫn còn rất yếu. Cuộc nói chuyện liên tục bị ngắt quãng để chị nghỉ lấy hơi.

Hàng chục vết thương lớn nhỏ xuất hiện trên người chị Tr.

Theo lời chị Tr., sau khi hoàn thành các giao dịch để tìm nguồn hàng hải sản tươi sống ở Đà Nẵng cho quán ăn do chị làm chủ ở TP.HCM trong thời gian sắp tới, đến chiều tối ngày 3/12/2014, chị Tr. mượn Xe máy của em gái mình đang sinh sống ở Đà Nẵng về thẳng nhà chồng để đón cô con gái Nguyễn Ngọc Thiên Ph. (SN 2013) vào TP.HCM. Chồng chị là anh Nguyễn Ngọc Th. (SN 1980, ngụ khu Trung An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc). Lúc chị đến, anh Th. không có mặt ở nhà, nên chị có điện thoại cho chồng nói muốn đón con về nhưng mẹ chồng chị không đồng ý. Bà nói “có gì thì chờ thằng Th. về hai vợ chồng nói chuyện trực tiếp với nhau”.

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Th. về nhà. Trong khi anh Th. muốn giữ con gái ở nhà, còn chị Tr., muốn đưa con đi TP.HCM, nên mâu thuẫn của cả hai vợ chồng bùng phát. Biết chồng nhất quyết không dễ dàng để vợ con đi, nên chị Tr. mới bế con lên xe máy. Quá bực tức vì vợ không chịu nghe lời, anh Th. liền lấy một đoạn tre dài trước sân nhà, đánh liên tục vào đầu và chân của chị Tr., dùng tay đấm vào mặt chị. Bị đánh liên tục và không thể phản kháng, chị Tr. chỉ biết kêu thất thanh, cầu cứu người dân gần đó. Nghe tiếng kêu, mọi người chạy đến thì chị Tr. đã nằm bất tỉnh ở lề đường. Chị Tr. lập tức được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cờ bạc, lô đề phá vỡ hạnh phúc

Hơn mười năm trước, chị Tr. và chồng tình cờ quen biết nhau khi chị ra Đà Nẵng theo học lớp trung cấp kế toán, còn anh Th. khi đó đang là sinh viên của trường đại học Duy Tân Đà Nẵng. Sau gần một năm quen biết, vì cảm mến tính tình chăm chỉ, hiền lành của anh, nên chị mới nhận lời yêu anh Th.. tình yêu của anh chị đã khiến bao nhiêu người phải ghen tị, hai gia đình cũng biết nhau nên ra sức vun vén. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè, làng xóm và sự ngưỡng mộ của một tình yêu lâu dài. Sau khi cưới được một thời gian, không xin được việc làm ở Đà Nẵng, cầm hai tấm bằng, họ quyết tâm vào Nam lập nghiệp. Do không có điều kiện xin được công việc phù hợp với những gì đã học, nên anh Th. cũng phải vất vả đi làm thuê, kiếm tiền nuôi gia đình.

 

Bác sỹ trực cấp cứu bị nam thanh niên đánh vỡ xương mặt:

 

Sau khi sinh con xong, chị Tr. cũng phải bươn chải để cùng chồng xây dựng gia đình. Tuy nhiên, điều chị không ngờ đã tới. Sau một thời gian đi làm, chồng chị buồn chán nên lao vào cờ bạc, lô đề. Biết chuyện, thời gian đầu chị Tr. thường khuyên chồng tránh xa “bác thằng bần”, nhưng anh Th. đều bỏ ngoài tai. Thậm chí, có lúc vì khuyên can chồng, chị phải chịu những trận đòn nhừ tử. Chị đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt để lôi kéo chồng về như xưa nhưng vẫn bất lực. Những lời khuyên của chị càng khiến cuộc hôn nhân của hai người giống địa ngục trần gian. Ngay cả khi chị đang mang thai đứa con thứ hai, anh Th. vẫn không tha cho chị. Những trận đòn thừa sống thiếu chết khiến chị bị động thai. Uất ức vì phải chịu đựng người chồng vũ phu, chị quyết định sống ly thân để chồng mình có thể suy nghĩ lại mà thay đổi. Nhưng mặc những lời khuyên ngăn van vỉ của vợ, anh Th. chỉ thay đổi được một thời gian ngắn, rồi lại ngựa quen đường cũ. Ham mê cờ bạc, lô đề, bao nhiêu tài sản trong nhà cũng theo đó mà bay đi khiến vợ con nheo nhóc.

Giữa lúc chị bụng mang dạ chửa, thì anh xách hành lý về quê, bỏ mặc một mình chị ở lại TP.HCM, vừa lo cho con trai vừa phải tự kiếm sống. Cuộc sống khó khăn bộn bề chồng chất, lại buồn vì hạnh phúc gia đình tan vỡ, lúc sinh cháu Nguyễn Ngọc Thiên Ph., cũng không có mặt chồng ở bên, chị Tr. cảm thấy cuộc hôn nhân của mình không còn lối thoát. Sau khi sinh đứa con thứ hai, suốt gần hai năm trời, chưa một lần chồng chị vào thăm con, chưa một lần thực hiện trách nhiệm của một người chồng người cha với các con. Cho đến cách đây một tuần, tranh thủ về quê để lo công việc cho cửa hàng ăn uống đang chuẩn bị Khai trương của mình tại TP.HCM, chị đem con gái nhỏ về quê để cháu có dịp biết mặt cha, ông bà biết mặt cháu. Nhưng đến ngày đi thì chồng chị mới gây chuyện, ngăn cản và đánh đập chị dã man khiến chị phải nhập viện điều trị.

Chia sẻ với PV, anh N., bạn thân của chị Tr. cho biết: “Tr. và chồng là hai người bạn thân, họ quen nhau từ thời còn đi học. Hai người đó yêu thương nhau khiến chúng tôi ai cũng ghen tị, nhưng không biết thế nào sau khi ra trường lại như vậy. Hôm qua nghe Tr. điện thoại bảo đang nằm viện, thế nhưng khi gặp Tr. trong bệnh viện, biết Tr. bị chồng đánh, tôi thấy rất ngạc nhiên. Cũng không biết tại sao Th. lại cư xử với vợ con như vậy".

Điều tra xác minh sự việc

Chiều 10/12, trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, đại diện cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết: “Hiện cơ quan CSĐT đã nhận được đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích của anh Nguyễn Ngọc Th. đối với vợ là chị Tr.. Cơ quan CSĐT sẽ cử điều tra viên xuống điều tra xác minh sự việc trong thời gian sớm nhất. Nếu sự việc đúng như chị Tr. trình bày trong đơn, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Theo Đinh Hiền- Đăng Nguyên/ ĐSPL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news