Tin mới

Lời kể của nạn nhân vụ xe khách chở 40 người về quê ăn Tết gặp nạn

Chủ nhật, 15/01/2017, 14:04 (GMT+7)

Trên đường chở 40 hành khách về quê ăn Tết, chiếc xe khách giường nằm đã đâm vào dải phân cách sau đó lật nghiêng trên quốc lộ. Sự việc khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét kêu cứu.

Trên đường chở 40 hành khách về quê ăn Tết, chiếc xe khách giường nằm đã đâm vào dải phân cách sau đó lật nghiêng trên quốc lộ. Sự việc khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét kêu cứu.

Vụ Tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h ngày 14/1, trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.[mecloud]NVrDIrgcmO[/mecloud]

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS: 36B-0296 do tài xế Hoàng Duy Đồng (30 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên QL1A, hướng TP HCM- Thanh Hóa. Khi đến địa điểm trên do tránh một chiếc ô tô khác chạy cắt ngang, nên xe khách đã đâm vào rào chắn rồi lật lật ngang trên đường. Vào thời điểm xe khách gặp tai nạn, 40 hành khách trên xe đang ngủ đã vô cùng hoảng loạn, la hét, kêu cứu.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân địa phương đã chạy đến đập vỡ cửa kính xe đưa các nạn nhân ra ngoài.

 

Vụ tai nạn đã khiến 14 hành khách bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Các nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An điều trị. Những hành khách khác được đưa vào nhà người dân gần đó ngồi nghỉ ngơi, trấn tĩnh tinh thần để lực lượng chức năng bố trí phương tiện tiếp tục hành trình.

Là một trong số những nạn nhân may mắn thoát nạn, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Khê (SN 1969, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) kể lại giây phút xe gặp tai nạn: "Chúng tôi nằm mê mệt nên không biết chuyện gì xảy ra, bất ngờ mọi người bị hất văng khiến ai cũng vô cùng hoảng sợ. Tôi bị xây xát nhẹ nên vẫn tự chui ra bằng đường cửa kính được. Suýt nữa là tôi không được về quê ăn Tết rồi”.

Hành khách Trần Đình Phát (SN 1959, trú Hậu Lộc, Thanh Hóa) cũng cho biết, trên xe hầu hêt là người Thanh Hóa. Mọi người vào TP HCM làm thuê, bán hàng rong. Chuẩn bị đến Tết, mọi người tranh thủ rủ nhau về quê ăn Tết sớm để tránh xe đông và giá vé cao.

“Lúc tai nạn, tôi vẫn đang thức, thấy xe đâm cái rầm, rồi lật 2 vòng rồi bay qua dải phân cách. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ”, báo Giao thông dẫn lời bác Phát.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news