Tin mới

Lời kể người thân kẻ khống chế con tin

Thứ ba, 16/09/2014, 16:47 (GMT+7)

Sống một mình ở khu tập thể, bà Bé không ngờ đứa cháu mà luôn hiền lành trong mắt bà bỗng chốc thành kẻ tội đồ.

Sống một mình ở khu tập thể, bà Bé không ngờ đứa cháu mà luôn hiền lành trong mắt bà bỗng chốc thành kẻ tội đồ.

Ngay khi Trần Thanh Bình, kẻ khống chế con tin ở phòng 401, E6, khu tập thể Bắc Thanh Xuân, Hà Nội vừa bị đưa đi, bà Trần Thị Bé, cô của Bình ngồi thẫn thờ trong phòng.

Lúc Bình bị đưa ra xe, bà Bé cầm hộp sữa, chạy theo, cố dúi vào tay cháu, nhưng Bình không nhận.

Bà Bé cho biết, ông nội của Bình và bố của bà Bé là anh em.

Bà Trần Thị Bé.

Bố mẹ Bình đều là cán bộ về hưu, nhà có hai anh em, trong mắt bà Bé, Bình là đứa cháu hiền lành, ít nói.

Cách đây chừng vài tháng, Bình đưa vợ lên Hà Nội sinh con gái và có đến nhà bà tá túc ít hôm.

Khoảng 6 giờ sáng 16/9, khi bà Bé đang ở trong nhà thì bà Hồng với cái tay bị thương, hớt hải chạy sang thông báo việc Bình đang khống chế người thân bà Hồng trong nhà.

Không tin đứa cháu hiền lành của mình “làm bậy”, bà Bé cự cãi với hàng xóm.

Bà Bé khăng khăng rằng, cháu mình đi nhầm nhà, vào nhà bà Hồng rồi bị người nhà bà Hồng nhốt ở trong nhà, không thể ra ngoài được.

Rồi bà nhận được điện thoại của mẹ Bình từ Quảng Ninh gọi đến. Nhận được tin báo về việc con trai mình đang “làm bậy”, bố mẹ Bình vội bắt xe lên Hà Nội.

Bà Bé được cơ quan công an đưa sang căn nhà Bình đang khống chế con tin để nói chuyện với Bình. Tuy nhiên, theo lời bà Bé: “Họ chỉ cho tôi đứng ở tầng hai, rất nhiều công an ở đó, tôi không được cho vào để nói chuyện hay nhìn mặt nó”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news