Tin mới

Mâu thuẫn tại quán massage, "thượng đế" đánh gục chủ quán

Thứ năm, 02/10/2014, 20:12 (GMT+7)

Đi massage nhưng bị say, ngủ dậy Khánh kêu mất tiền rồi la ó, khi chủ quán lên tiếng thì thanh niên này cầm dao, gậy đuổi đánh nạn nhân trọng thương.

Đi massage nhưng bị say, ngủ dậy Khánh kêu mất tiền rồi la ó, khi chủ quán lên tiếng thì thanh niên này cầm dao, gậy đuổi đánh nạn nhân trọng thương.

Ngày 30/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ nghi can Hoàng Quốc Khánh (29 tuổi, quê huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Khoảng 18h ngày 28/9, sau khi nhậu xong, Khánh tới cơ sở massage, xông hơi xoa bóp Hòa An (ở khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ). Do bị say nên Khánh ngủ tại đây đến 21h30.

Sau khi tỉnh dậy, Khánh kêu mình bị mất tiền, lúc đầu là 700.000 đồng, sau lại nói là 7 triệu đồng. Khánh la ó và nói sẽ gây rối. Lúc này, chủ quán đi ra nói với Khánh xem có để quên ở đâu không. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát. Khánh chạy xuống nhà bếp lấy dao đe dọa ông Lê Tất Ban - chủ cơ sở massage nói trên. Chưa dừng lại ở đó, Khánh còn  gọi bạn tới trợ giúp.

Người bạn chạy tới thấy Khánh cầm dao nên đã can ngăn, lấy dao bỏ đi chỗ khác. Ông Ban chạy vào phòng mình cố thủ nhưng Khánh vẫn tiếp tục ra ló và lôi ông ra khỏi phòng.

Tức giận, ông này lấy 1 cây gậy sắt đuổi đánh, Khánh chạy ra đường té ngã. Chủ tiệm massage dừng đuổi và xin lỗi, nhưng Khánh dùng gạch ném lại.

Ông Ban chạy vào tiệm hớt tóc đối diện nhưng bị Khánh dùng cây sắt đập nhiều nhát lên đầu kiến ông này bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, hung thủ bị công an bắt giữ, ông Ban được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu, hôn mê sâu.

Theo báo Lao Động

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news