Tin mới

Mẹ già 92 tuổi xin nước, con rót cho cốc thuốc sâu

Thứ hai, 03/03/2014, 14:37 (GMT+7)

Tên Thái Văn Minh (SN 1949, cư ngụ ấp Mái Dầm) sau khi uống rượu về nhà thì mẹ ruột là bà Trần Thị Nhẫn (92 tuổi) nhờ rót nước uống. Tên Minh lấy ly ra sau nhà rót ly thuốc trừ sâu đem để lên giường bà Nhẫn và nói “nước đó uống đi”.

Tên Thái Văn Minh (SN 1949, cư ngụ ấp Mái Dầm) sau khi uống rượu về nhà thì mẹ ruột là bà Trần Thị Nhẫn (92 tuổi) nhờ rót nước uống. Tên Minh lấy ly ra sau nhà rót ly thuốc trừ sâu đem để lên giường bà Nhẫn và nói “nước đó uống đi”.

Mẹ già 92 tuổi xin nước, con rót cho cốc thuốc sâu

Thái Văn Minh nhìn nhận sai trái trước dân.

Bà Nhẫn uống vào, phát hiện là thuốc sâu nên tri hô và được người nhà, bà con lối xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhờ bác sĩ tận tình cứu chữa bà Nhẫn không bị nguy hiểm tính mạng.

Vụ việc đã được Công an huyện Trà Ôn thụ lý hồ sơ và xác minh làm rõ. Thái Văn Minh đã nhìn nhận sự thật, và tỏ ra hối hận việc làm của mình với mẹ ruột.

Xét tình tiết Thái Văn Minh do uống rượu quá chén mất lý trí không cố ý, nên Công an huyện Trà Ôn phối hợp Công an xã Phú Thành họp dân công khai hóa hành động và giao cho chính quyền địa phương cùng các Đoàn thể tiếp tục giáo dục.

Xem thêm video: Hiện trường vụ thảm sát đẫm máu, khiến 33 người chết ở Trung Quốc:

Báo Vĩnh Long

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news