Tin mới

Mẹ vợ đứng trước tòa mắng chửi con rể ác độc

Thứ bảy, 11/10/2014, 20:24 (GMT+7)

Bị vợ đòi ly hôn, Nhàn xách dao đâm chết vợ rồi tự sát nhưng không thành. Người đàn ông này sau đó phải trả giá bằng bản án tù chung thân.

Bị vợ đòi ly hôn, Nhàn xách dao đâm chết vợ rồi tự sát nhưng không thành. Người đàn ông này sau đó phải trả giá bằng bản án tù chung thân.


Theo nội dung vụ án, Phạm Văn Nhàn (44 tuổi) và chị Cao Thị Ánh Tuyết kết hôn gần 10 năm nay, có với nhau 2 mặt con và chung sống tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Do vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đến tháng 9/2013, chị Tuyết làm đơn ly hôn. Nhàn không đồng ý và bán hết đồ đạc như tủ lạnh, máy giặt,... lấy tiền bỏ về nhà mẹ ruột ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) sinh sống. Đồng thời anh ta còn hăm dọa sẽ giết chị Tuyết nếu chị có quan hệ tình cảm với người khác.

Khoảng 19h ngày 20/10/2013, Nhàn chạy xe máy về nhà rồi ra chuồng heo bỏ hoang sau vườn ẩn nấp theo dõi vợ. Khi thấy chị Tuyết đi tắm, Nhàn xông vào ôm vợ đồng thời van xin đừng ly hôn nữa. Chị Tuyết xô Nhàn ra và cự tuyệt “tôi với anh không còn quan hệ gì nữa”.

Hung thủ trước vành móng ngựa.

Lúc này, Nhàn nảy sinh ý định giết vợ nên xuống bếp lấy một con dao Thái Lan quay lại đâm 2 nhát vào lưng và cổ Tuyết khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ lấy khăn lau sạch máu, mặc quần áo cho nạn nhân rồi bế thi thể đặt lên giường đắp mền lại. Sau đó, Nhàn lấy một gói thuốc trừ sâu hòa một ít nước uống để tự tử rồi lên giường nằm ôm vợ.

Một lúc sau, Nhàn dậy lấy xe máy chạy về nhà mẹ ở huyện Trảng Bom, vừa về đến nhà thì thuốc sâu ngấm vào người khiến anh ta gục xuống bất tỉnh và được người thân đưa đi cấp cứu.

Sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nhàn 19 năm tù về tội Giết người. Nhận thấy mức án này là quá nhẹ nên mẹ chị Tuyết là bà Dương Thị Anh (81 tuổi) đã làm kháng cáo xin tăng hình phạt với Nhàn.

Nước mắt mẹ già

Ngày 9/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Năm nay đã hơn 80 tuổi, sức khỏe yếu do tuổi tác nhưng bà Anh vẫn lặn lội lên TP.HCM tham dự phiên xử để chứng kiến phút đền tội của kẻ thủ ác.

Trước tòa, bà Anh cho biết Nhàn đã có ý định giết con gái bà từ trước chứ không phải là hành động bột phát như trong bản án. Bằng chứng là Nhàn nhiều lần dọa giết chị Tuyết và con dao gây án do anh ta mang đến và tước đoạt đến cùng mạng sống của con gái bà. Vì thế bản án cấp sơ thẩm tuyên 19 năm tù là chưa thỏa đáng, bà Anh đề nghị tăng án với đứa con rể lên chung thân hoặc tử hình.

Nghe những lời nói đầy thù hận với Nhàn từ bà Anh và người thân, vị chủ tọa ôn tồn khuyên nhủ: “Dù sao cũng từng là người thân trong cùng một nhà, sau khi gây án Nhàn đã uống thuốc sâu tự tử thể hiện sự ăn năn hối hận. Bản án 19 năm ngồi tù cũng đủ cho Nhàn suy ngẫm lại hành vi sai trái mà mình đã gây ra. Hơn nữa bị cáo còn có hai con còn nhỏ, nên có cần thiết tăng án không để anh ta sớm quay về chăm sóc con”.

Vị chủ tọa quay sang hỏi Nhàn: “Bị cáo và vợ có mâu thuẫn gì mà ra tay tàn ác như vậy?". "Bị cáo tình cờ nghe được vợ gọi điện cho người đàn ông khác nên nghi ngờ Ngoại tình", Nhàn lí nhí trả lời.

"Tại sao bị cáo lại đem bán hết đồ đạc trong nhà rồi bỏ về nhà mẹ ruột sinh sống? Ghen bóng gió, không nói chuyện với vợ để giải quyết lại xách dao đâm chết người, bị cáo nghĩ gì khi hành động như vậy?”, vị chủ tọa lớn giọng.

Giờ nghị án, bà Anh lên tận hàng ghế bị cáo mắng tới tấp con rể. Nghe những lời chửi mắng của mẹ vợ, Nhàn chỉ biết cúi đầu im lặng.

Nhận thấy hành vi của bị cáo là dã man, chỉ vì nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác mà Nhàn đã xách dao giết vợ dã man. Hành vi này là coi thường pháp luật và tính mạng của người khác nên cần phải xử phạt nghiêm để răn đe nên mức án 19 năm tù mà tòa sơ thẩm tuyên là quá nhẹ. Từ đó, HĐXX đã tăng án với Nhàn lên tù chung thân.

Bản án tuyên trong tiếng vỗ tay của gia đình bị hại, kẻ gây ra cái chết oan uổng cho người thân họ cuối cùng cũng phải đền tội thích đáng.

Bà Anh đau đớn cầm di ảnh con gái.

Kết thúc phiên tòa, bà Anh còn nán lại trò chuyện với phóng viên: “Nhàn và con gái tôi kết hôn đã 11 năm nay, trước khi cưới gia đình không đồng ý vì thấy Nhàn không nghề ngỗng gì. Biết chuyện, anh ta lại hăm dọa 'giờ em muốn lên xe hoa hay xe tang' để ép con gái tôi phải lấy nó".

Theo bà, sau khi kết hôn, gia đình đã tạo điều kiện dựng một căn nhà cho vợ chồng Nhàn ở và kiếm sống bằng nghề bán bún riêu. Từ đó trở đi là những tháng ngày sống trong địa ngục của đứa con gái đã quá cố của bà. Nhàn là một kẻ vũ phu, thường ngày không ở nhà mà đi cờ bạc, đá gà, khi nào hết tiền lại về nhà hành hạ vợ con.

"Thấy cảnh sống tủi nhục của con gái, gia đình tôi khuyên nên bỏ li hôn. Lúc đầu, Tuyết không chịu vì nghĩ đến tương lai của hai đứa con nhỏ, nhưng thấy chồng càng ngày càng hành động quá đáng nên con gái tôi mới đòi ly hôn, để rồi phải chết oan uổng dưới tay Nhàn", bà Anh nói.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mẹ vợ