Tin mới

Miền núi chui vào túi bóng, Hà Nội "đu" dây qua sông

Thứ tư, 26/03/2014, 15:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Mới đây, một đám cưới ngay tại thủ đô nhưng cô dâu - chú rể và cả đoàn rước dâu cũng phải rất vất vả để qua được sông đã gây xôn xao.


(Tinmoi.vn) Mới đây, một đám cưới ngay tại thủ đô nhưng cô dâu - chú rể và cả đoàn rước dâu cũng phải rất vất vả để qua được sông đã gây xôn xao.

Đó là đám cưới của đôi bạn trẻ tại thôn Ngọc Liễu, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội. Thôn Ngọc Liễu như một ốc đảo, ba hướng được bao quanh bởi con sông Nhuệ. Để ra khỏi làng, người dân nơi đây chỉ có một phương tiện duy nhất là chiếc đò dây bằng sắt.

Trước đó, sự việc cô giáo và học trò ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải chui vào túi bóng để qua sông đã gây xôn xao dư luận trong nước. Thậm chí, báo chí nước ngoài cũng đưa tin về vụ việc này. Thiết nghĩ, chỉ những nơi miền núi xa xôi hỏe lánh, điều kiện kinh tế địa lý khó khăn mới có những cảnh tượng như vậy. Thế mà, ngay giữa thủ đô hoa lệ, người dân cũng phải "đu" dây để qua sông.

 

 

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news