Tin mới

Một "hiệp sĩ" bị đâm ngã gục xuống đường khi can ngăn đánh nhau

Thứ năm, 17/05/2018, 22:37 (GMT+7)

Trong lúc tìm cách hoà giải hai bên thì, anh Hoa bất ngờ bị 4 đối tượng cầm dao đâm nhiều phát vào người khiến "hiệp sĩ" này gục xuống đường. Sau khi đâm anh Hoa bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu còn nhóm đối tượng trên đã bỏ trốn.

Trong lúc tìm cách hoà giải hai bên thì, anh Hoa bất ngờ bị 4 đối tượng cầm dao đâm nhiều phát vào người khiến "hiệp sĩ" này gục xuống đường. Sau khi đâm anh Hoa bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu còn nhóm đối tượng trên đã bỏ trốn.

Tin tức trên Zing.vnThời Đại cho hay, chiều 17/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng đâm trọng thương "hiệp sỹ" Nguyễn Văn Hoa (41 tuổi).

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 13/5, "hiệp sĩ" Hoa đang trên đường về nhà sau giờ làm thì bắt gặp một nhóm thanh niên đang lao vào đánh nhau tại ngã tư Miếu ông Cù, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

"Hiệp sĩ" Hoa đang được điều trị tại bệnh viện.

Thấy vậy “hiệp sĩ” Hoa liền dừng xe vào can ngăn. Bất ngờ, anh bị một số đối tượng trong hai nhóm manh động, rút dao đâm nhiều nhát vào người. Bị đâm bất ngờ, “hiệp sĩ” Hoa bị thương và mất nhiều máu khiến anh gục tại chỗ.

Thấy ông Hoa gục tại chỗ, những người trong 2 nhóm thanh niên lên xe máy tẩu thoát. Người dân phát hiện vụ việc, đưa “hiệp sĩ” 41 tuổi đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh Hoa hiện đang làm nghề lái xe và là thành viên của Đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. 

"Hiệp sĩ" Hoa tham gia đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn từ năm 2016 và đã có nhiều thành tích khi cùng lực lượng Công an triệt phá các tổ chức tội phạm.

Hiện tại sức khoẻ anh Hoa đang dần hồi phục.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news