Tin mới

Mục sở thị bảng chi tiêu 20 triệu/5 người của một gia đình trẻ

Thứ tư, 09/09/2015, 16:22 (GMT+7)

Cách đây gần 1h, trên diễn đàn Tâm sự Eva, một bà mẹ trẻ có nick name B.M.P đã chia sẻ chi tiêu tháng 5 người hết tổng chi phí 20 triệu đồng.

Cách đây gần 1h, trên diễn đàn Tâm sự Eva, một bà mẹ trẻ có nick name B.M.P đã chia sẻ chi tiêu tháng 5 người hết tổng chi phí 20 triệu đồng.

Theo đó, bảng chi tiêu được chia làm 2 hạng mục chính là tiền lo nuôi con và tiền chi tiêu cho toàn bộ gia đình. Cụ thể, tiền nuôi con nhỏ cho cô con gái tên Bống nhà mẹ B.M.P cũng ngốn hết 5 triệu đồng/tháng. Khoản tiền nuôi con nhỏ này gồm các hạng mục sau:

Sữa : 2250kBỉm : 300kVáng sữa+ sữa + sữa chua + phomai : 200kĂn sáng : 150kĂn cháo : 1500kĐi chơi + quần áo: 500kHoa quả : 200kTổng : 5000- 5100k

Bên cạnh đó, người phụ nữ này còn liệt kê chi tiết các khoản tiền nhà và tiền chi tiêu trong gia đình trong toàn bộ 1 tháng. Khoản tiền này chiếm xấp xỉ 15 triệu/tháng.

Bản chi tiêu được chia sẻ trên trang mạng xã hội và được nhiều người quan tâm.

Nhà :-Đi chợ : 300k*30 = 9tr+Thịt + rau : 200k -250k+ hoa quả : 50-100kNước giặt+ nc xả + lặt vặt : 500k - 700kGạo : 900kĐiện : 3000Nước : 200kMạng : 350kMùng 1 + rằm : 1trHoa quả + hoa + xôi + giòXâp xỉ 15 triệu

Điều này kéo theo tổng chi tiêu trong gia đình 4 người lớn và 1 trẻ con vợ chồng trẻ này phải chi số tiền là 20 triệu/tháng. Đặc biệt, khoản tiền này còn chưa kể các khoản sinh nhật, ma chay, tiệc tùng. Bởi theo bà mẹ này cho biết, với khoản ấy thì mỗi thành viên trong gia đình phải tự chi.

Sau khi đưa ra bảng chi tiêu trên, bà mẹ 1 con này cũng kêu than: “Nói chung là rất tốn kém, ai ở trong vị trí người nội trợ mới hiểu được cảm giác của em khi bỏ 1 số tiền ra để mua sắm, không phải đơn giản và không thể phung phí”.

Ngay sau khi note đăng tải, chưa đầy 1 giờ đã thu hút 30 comment của các bà nội trợ. Hầu hết các comment này đều rất đồng cảm với chi phí đắt đỏ trên.

Nhiều người vào bình luận và chia sẻ.

Một nickname Đ.P.T cho biết: “Nhà mình thì ăn chung với ông bà. Nên khoản ăn uống,mua đồ gia đình không phải lo. Chỉ nuôi 2 đứa con, đóng tiền điện. Thỉnh thoảng chi tiêu mua sắm đi chơi vớ vẩn thôi mà 1 tháng cũng hết tầm 12,13 triệu”.

Cùng trong cảnh đó, một nickname khác mang tên S.N cũng than: “Vào hội mới thấy cm nhiều nhà có điêù kiện thật đấy.

Mình đi làm lương được 5 triệu. 1 tháng mà cứ tiêu hơn chục triệu thì chỉ có ăn bám suốt đời mới được thế thôi. Ở với ông bà, bố mẹ, các bác còn được ở nhà to, được ăn ngon. Chứ đi lấy chồng mà cũng như không thì ăn bám sao được”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news