Tin mới

Nam sinh cho ô tô cán nát tay để cứu bạn: Đâu là sự thật?

Thứ bảy, 26/11/2016, 20:43 (GMT+7)

Liên quan tới câu chuyện về chàng trai xứ Nghệ chấp nhận mất cánh tay để cứu sống bạn thân được chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày vừa qua, mới đây, thông tin "người trong cuộc" xác nhận về vụ việc lại khiến độc giả băn khoăn.

Liên quan tới câu chuyện về chàng trai xứ Nghệ chấp nhận mất cánh tay để cứu sống bạn thân được chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày vừa qua, mới đây, thông tin "người trong cuộc" xác nhận về vụ việc lại khiến độc giả băn khoăn.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin về chàng trai xứ Nghệ chấp nhận mất cánh tay để cứu sống bạn thân, khiến nhiều người cảm động.

Cụ thể, đó là trường hợp của nam sinh Nguyễn Văn Quảng (tên thường gọi là Huy, sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) bạn tên Quân bị Tai nạn giao thông tại Thường Tín, Hà Nội vào khoảng 2h sáng ngày 21/11.

Theo dòng tin trên báo điện tử Kiến thức thì "nếu không có cánh tay của Quảng thì có thể Quân đã mất mạng khi một chiếc ô tô ngay phía sau đã lao đến, chuẩn bị cán vào đầu cậu bạn". Và "dù được ví như "anh hùng" nhưng chàng trai được cho là hy sinh cánh tay cứu bạn thoát chết luôn rất khiêm tốn và không muốn chia sẻ thêm về hành động của mình nữa."

Đăng tải thông tin về câu chuyện trên, nội dung một bài viết trên Tri thức trực tuyến có đoạn: "Nguyễn Văn Quảng cho rằng cậu chỉ hành động theo quán tính khi lấy tay gạt đầu bạn lúc gặp nạn trên đường chứ không nhận là người hùng như thông tin trên mạng. Chàng trai chia sẻ rằng không muốn phóng đại câu chuyện và chưa làm được gì cho xã hội, còn nhiều người làm việc tốt hơn.

Nam sinh 9X đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Còn trao đổi với phóng viên báo Giao thông,  anh Nguyễn Văn Quảng  khẳng định: Thông tin anh bất chấp nguy hiểm cho ô tô cán qua tay để cứu bạn thoát khỏi TNGT nghiêm trọng là không đúng sự thật.

Theo lời kể của anh Quảng, đêm 20/11, anh cùng với một người bạn tên Quân đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội. Đến 2h ngày 21/11, khi đến địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội) thì ô tô đi ngược chiều bật đèn pha, khiến Quảng cầm lái bị chói mắt và ngã ra đường. “Chiếc ô tô đi phía sau lao tới không kịp tránh đã chèn qua cánh tay em. Quân ngồi ở phía sau cũng bị ngã đập đầu xuống đường, bị thương nặng. Lúc ấy, sự việc xảy ra nhanh em cũng không định hình được gì. Khi tỉnh dậy, em đọc được những thông tin ấy trên mạng và thấy không đúng” - Quảng nói.

Được biết, thông tin về trường hợp của Quảng, Theo BS. Nguyễn Tiến Ngọc, Khoa Chấn thương Chỉnh hình II (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 4h sáng ngày 21/11 trong tình trạng đa chấn thương. Phần tay trái bị đứt lìa của bệnh nhân được gia đình mang đến đã bị dập nát, không có khả năng bảo tồn nên tiến hành xử lý sửa lại mẩu cụt cánh tay bên trái để bệnh nhân sau này có thể lắp tay giả.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news