Tin mới

Nam thanh niên nghi "ngáo đá" trèo lên ngọn cây, la hét suốt 5 giờ

Thứ hai, 19/06/2017, 10:00 (GMT+7)

Được bạn đưa bến bệnh viện cấp cứu nghi do sốc ma túy. Đến bệnh viện, thanh niên bất ngờ tỉnh dậy, bỏ chạy rồi leo lên cây la hét suốt nhiều giờ.

Được bạn đưa bến bệnh viện cấp cứu nghi do sốc ma túy. Đến bệnh viện, thanh niên bất ngờ tỉnh dậy, bỏ chạy rồi leo lên cây la hét suốt nhiều giờ.

Theo VOV và Vnexpress, sự việc xảy ra khoảng 8h ngày 18/6 tại  khuôn viên nhà thờ Tin Lành ở số 11 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết.

Nam thanh niên có hành động trên là Lê Sơn Quỳnh (35 tuổi).

Theo đó, vào thời điểm trên, Quỳnh được bạn đưa vào Bệnh viện An Phước (Phan Thiết, Bình Thuận) cấp cứu nghi do sốc ma túy.

Nam thanh niên la hét suốt 5 giờ giữa phố. Ảnh: Vnexpress

Tuy nhiên, khi vừa đến bệnh viện, Quỳnh bất ngờ bỏ chạy ra đường Hải Thượng Lãn Ông, leo lên cây me trong sân nhà thờ, khi thấy bạn bè đuổi theo.

Mặc dù mọi người gọi xuống nhưng Quỳnh không nghe, đứng cheo leo ở độ cao 15 m, la hét.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Bình Thuận cũng có mặt với 2 xe cứu hộ chuyên dụng, dùng nệm túi khí lót dưới gốc cây, tiến hành công tác cứu hộ kẻ ngáo đá.

Đến 13h trời đổ mưa, được người thân kêu gọi, Quỳnh tự trèo xuống. Anh ta bị khống chế, đưa về trụ sở công an do có thái độ chống đối.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sốc ma túy công an