Tin mới

Nàng dâu tráo đô la giả, lấy gần 1 tỷ đồng của bố chồng

Thứ sáu, 10/01/2014, 20:02 (GMT+7)

Cô con dâu vờ mượn chìa khóa để đánh thêm chìa rồi lợi dụng sơ hở, nhiều lần mở trộm tủ lấy đi hơn 700 triệu đồng. Mỗi lần lấy trộm tiền, cô ta để lại vài sấp tiền đô la giả để đánh lừa bố chồng già cả.

Cô con dâu vờ mượn chìa khóa để đánh thêm chìa rồi lợi dụng sơ hở, nhiều lần mở trộm tủ lấy đi hơn 700 triệu đồng. Mỗi lần lấy trộm tiền, cô ta để lại vài sấp tiền đô la giả để đánh lừa bố chồng già cả.

Kẻ trộm là nàng dâu

Ngày 10/1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ hình sự Trịnh Thị Hồng Phúc (SN 1969, ở phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp của bà ta.

Theo điều tra, vào đầu tháng 11/2013, chị T. (SN 1963, ở Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) gửi bố đẻ là ông Nguyễn Văn Th. (73 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) 1,5 tỷ đồng. Ông Th. đã cất tiền vào tủ thờ trên tầng hai và khóa chặt.

Bà Phúc tại cơ quan công an.

Chị T. có vài lần đến lấy tiền để chi tiêu và xác định, số tiền còn lại gửi bố là 920 triệu đồng.

Đến ngày 5/1, ông Th. mở tủ kiểm tra tiền thì phát hiện có 2 cục tiền đô la và 110 triệu đồng. Ông Th. gọi cô con dâu tên Phúc lên nhờ cô đếm hộ tiền. Ông già mắt kém nghi ngờ số đô la là tiền giả nên hỏi nàng dâu thì được cô ta cho biết: "Tiền đô la âm phủ, bố đếm làm gì".

Cả gia đình ông Th. hốt hoảng khi phát hiện cục đô la trong tủ chỉ toàn là tiền âm phủ và số tiền khoảng 810 triệu đồng đã "không cánh mà bay" nên đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc làm rõ. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, tủ không có vết cậy nên xác định, tên trộm là người trong nhà, đã dùng chìa khóa để mở tủ trộm tiền.

Thấy cơ quan công an ráo riết điều tra, Phúc đã hoảng sợ ném chìa khóa tủ xuống cống gần nhà và "diễn vai" người vô tội.

Đến ngày 8/1, cô con dâu của ông Th. là Trịnh Thị Hồng Phúc đã đến công an đầu thú. Bà ta khai nhận, do sống chung với bố mẹ chồng nên Phúc biết bố chồng có cất số tiền lớn trong tủ. Lô đề cờ bạc sinh nợ nần, bà ta đã nảy sinh ý định trộm tiền của bố chồng.

Phúc đã vờ mượn chùm chìa khóa của mẹ chồng, trong đó có chìa khóa tủ, mang đi đánh thêm một chìa. Từ đầu tháng 12/2013 đến khi bị phát hiện, Phúc đã 10 lần trộm với tổng số tiền là 770 triệu đồng trong tủ. Lần ít bà ta lấy 50 triệu đồng, khi nhiều bà ta rút 100 triệu đồng.

Sau khi trộm tiền, Phúc để vào trong tủ 2 cục tiền đô la giả để bố chồng già cả không phát hiện. Bà ta đánh bạc kiểu khát nước, lần ít thì ném 50 triệu đồng vào các "con lô", khi "hứng khởi", bà ta "đốt" cả 100 triệu đồng.

Số tiền trộm được bà Phúc đã "đốt" hết vào lô đề và cơ quan điều tra đã không thể thu hồi.

Nước mắt hối hận

Tại cơ quan điều tra, bà Phúc nước mắt ngắn dài cho biết, cuộc sống gia đình bà vô cùng khó khăn khi bà bán trà đá ở gần nhà, chồng làm nghề xe ôm.

Số đô la giả mà bà Phúc đánh tráo.

Sinh được 2 người con trai, đứa con trai 24 tuổi của bà mắc bệnh động kinh thường phải uống thuốc và không thể thiếu sự chăm sóc của mẹ.

Sau khi đánh được chìa khóa, vào các buổi chiều, trong khi bố mẹ chồng đi tập thể dục, cậu con trai mắc bệnh động kinh ra trông hàng, tranh thủ lúc không có ai ở nhà, bà Phúc đã lấy trộm tiền đi đánh bạc. Hậu quả xảy ra, giờ bà ta chỉ biết khóc vì hối hận.

Gạt ngang dòng nước mặt trên gương mặt xạm nắng, bà Phúc cho biết, bình thường bố mẹ chồng đối xử rất tốt với bà, lâm cảnh tù tội, bà ta chỉ lo con trai bệnh tật không người chăm sóc, bố mẹ chồng già cả cũng thiếu đi bàn tay chăm sóc của cô con dâu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news