Tin mới

Ngày cuối cùng của đôi vợ chồng ôm mìn tự sát chấn động Nghệ An

Thứ tư, 17/06/2015, 10:33 (GMT+7)

Trước khi xảy ra vụ tự sát đau lòng trên, chị Hợi có nằm điều trị tại BV Đa khoa huyện Anh Sơn (Nghệ An) do bị rối loạn tiền đình. Khi đang nằm viện, chị Hợi có điện thoại cho anh Cao Đình Nguyên (bạn của vợ chồng chị Hợi) nói: “Nếu tau mà chết thì mi đến thắp hương cho tau đủ 49 lần nhé”.

Trước khi xảy ra vụ tự sát đau lòng trên, chị Hợi có nằm điều trị tại BV Đa khoa huyện Anh Sơn (Nghệ An) do bị rối loạn tiền đình. Khi đang nằm viện, chị Hợi có điện thoại cho anh Cao Đình Nguyên (bạn của vợ chồng chị Hợi) nói: “Nếu tau mà chết thì mi đến thắp hương cho tau đủ 49 lần nhé”.

Vụ nổ mìn kinh hoàng khiến đôi vợ chồng chết thảm khiến người dân khối 5, thị trấn Con Cuông (Nghệ An) vẫn chưa hết rùng mình. Nhiều người còn ám ảnh khi chứng kiến hiện trường vụ việc, hai thi thể không còn nguyên vẹn nằm cạnh nhau trong khu đô thị xây dở.

Tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM, chiều 16/6, Cơ quan công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, vụ mìn nổ lớn ở khu vực xây dựng đài phun nước ở Khu đô thị Tecco (khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) khiến hai vợ chồng anh Lương Văn Trung (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hợi (32 tuổi, cùng trú khối 3, thị trấn Con Cuông) tử vong là một vụ tự sát nên cơ quan công an không khởi tố vụ án.

Đại tá Nguyễn Đăng Việt, Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến hai vợ chồng tự sát là do vỡ nợ, nhưng vỡ như thế nào thì cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 16/6, người thân và hàng xóm đã tổ chức lễ mai táng cho hai vợ chồng xấu số - Ảnh: Vietnamnet

Trước khi xảy ra vụ tự sát đau lòng trên, chị Hợi có nằm điều trị tại BV Đa khoa huyện Anh Sơn (Nghệ An) do bị rối loạn tiền đình. Khi đang nằm viện, chị Hợi có điện thoại cho anh Cao Đình Nguyên (bạn của vợ chồng chị Hợi) nói: “Nếu tau mà chết thì mi đến thắp hương cho tau đủ 49 lần nhé”.

Anh Cao Đình Nguyên (bạn thân của vợ chồng nạn nhân Trung) xót xa kể lại giây phút chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tự tử trên báo Công an TP.HCM: "Trung với tôi là bạn thân nên cũng quá sốc trước hành động dại dột của vợ chồng Trung. Trước đó, mấy ngày do chị Hợi bị tiền đình nên Trung đưa vợ mình xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn để chữa trị.

Do quán tôi cũng chỉ cách sân vận động hơn 200m nên sáng hôm xảy ra sự việc Trung có vào quán tôi gửi xe máy. Gửi xe xong Trung còn lấy một lon bia trong tủ lạnh bỏ vào túi quần rồi nói đi có công việc. Chỉ khoảng 20 phút sau thì sự việc xảy ra. Khi nghe tiếng nổ tôi chạy ra nhìn thấy mà không thể tin vào mắt mình nữa".

Nguyên nhân là do vỡ nợ

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Dân Trí, một người dân kể trong nỗi bàng hoàng khi tận mắt thấy hiện trường vụ việc: “Trước khi sự việc xảy ra, chúng tôi thấy vợ chồng chú Trung chở nhau vào quán nước. Sau đó còn thấy chú Trung gửi xe máy ở quán, hai vợ chồng dẫn nhau vào khu vực dự án đang làm dở. Chúng tôi nghĩ chỗ này đông người, hai vợ chồng có chuyện riêng không tiện nói nên cũng không để ý. Đến khi nghe thấy tiếng nổ, mọi người chạy đến. Kinh hoàng quá. Việc gì cũng có cách giải quyết, sao lại phải chọn cách chết một cách đau đớn như vậy?. Người ra đi thì dễ, chỉ tội hai đứa con nhỏ”.

 Sau cái chết nghiệt ngã của hai vợ chồng anh Trung, đã có nhiều lời đồn đại liên quan đến nguyên nhân dẫn đến sự việc. Có dư luận cho rằng đây là một vụ ghen tuông. Tuy nhiên, phần lớn những người quan tâm đến sự việc thì cho rằng anh Trung dính vào lô đề dẫn đến nợ nần, không có khả năng trả nên cùng vợ tự sát.

Một số người khác lại cho rằng chị Hợi vay nợ một số tiền rất lớn với lãi suất lên tới 10%/tháng. Khi số tiền gốc và lãi quá lớn, không có khả năng trả, bị chủ nợ thúc ép, chị đã nghĩ đến phương án tự kết liễu cuộc đời để trốn nợ. Biết được ý định của vợ, anh Trung cũng chọn phương án này vì không còn cách nào để giúp vợ trả một số nợ “khổng lồ” như thế.

Được biết, vợ chồng anh Trung, chị Hợi có 2 con, cháu đầu 11 tuổi, cháu thứ 2 năm nay 8 tuổi. Anh Trung làm nghề lái xe, chị Hơi làm thợ may.

Theo đánh giá của hàng xóm, gia đình anh Trung khá đầm ấm, ít khi xảy ra cãi vã, biết cư xử. Tuy nhiên, thời gian gần đây chị Hợi có vẻ buồn chán, lo lắng. Mấy ngày trước khi sự việc xảy ra, người ta thấy hai vợ chồng đưa hai con về nhà ngoại gửi.

Sáng 16/6, người thân và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng vợ chồng anh Trung, chị Hợi theo phong tục địa phương.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news