Tin mới

Ngày đầu đi học, bé 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt

Thứ tư, 22/01/2014, 08:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Mẹ ơi, con yêu mẹ, hẹn gặp lại mẹ sau”, đó là những lời cuối cùng của cô bé trước khi tai nạn thương tâm xảy ra.

(Tinmoi.vn) “Mẹ ơi, con yêu mẹ, hẹn gặp lại mẹ sau”, đó là những lời cuối cùng của cô bé trước khi tai nạn thương tâm xảy ra.

Bé Lydia Bishop đã qua đời ngày 17/9/2012 tại vườn trẻ York College

Bé Lydia Bishop đã qua đời ngày 17/9/2012 tại vườn trẻ York College

Bé Lydia Bishop đã qua đời ngày 17/9/2012 tại vườn trẻ York College. Lời cuối cùng cô bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ, hẹn gặp lại mẹ sau”.

Nhân viên tại vườn trẻ, Sophee Redhead, 25 tuổi đã bị khởi tố vì tội cẩu thả. Công tố viên cho biết Redhead đã nhìn thấy cô bé đi về phía cầu trượt nhưng cô ta không hề để ý đến những gì xảy đến với Lydia sau đó.

Xác cô bé được tìm thấy trên cầu trượt

Xác cô bé được tìm thấy trên cầu trượt

Một người lạ sau khi vào trường đã phát hiện ra bé gái đang nằm bất động trên cầu trượt nhưng không hề thấy bất cứ nhân viên vườn trẻ nào quanh đó. Lúc này khoảng 2h30 chiều ngày 17/9/2012.

Bé Lydia tử vong do vướng vào dây thừng quấn quanh cầu trượt.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news