Tin mới

Nghẹn ngào bài thơ chồng NSND Hồng Vân tiễn biệt Anh Vũ

Thứ ba, 09/04/2019, 16:59 (GMT+7)

Bài thơ nghệ sĩ Tuấn Anh, chồng NSND Hồng Vân tiễn biệt Anh Vũ khiến nhiều người rơi nước mắt.

NSND Hồng Vân vừa chia sẻ bài thơ ngắn mà chồng mình - nghệ sĩ Tuấn Anh dành cho Anh Vũ.

Ngày em trở về quê hương

Sao không vui

Mà ngập tràn nước mắt

Giấc ngủ ngàn năm trong nỗi đau chẳng thể nói nên lời

Có lẽ nào em đã bỏ cuộc chơi

Bỏ lại tiếng cười cùng cái miệng móm lanh chanh mà dễ thương đến lạ

Có lẽ nào em lặng lẽ bỏ ra đi vội vã

Để nghẹn tiếng khóc mẹ già hoài tiếc nhớ tre xanh

Vẫn biết kiếp phù du như sợi chỉ treo mành

Mà sự hụt hẫng trĩu trái tim của bao người ở lại

Ngày trở về

Rồi ra đi mãi mãi

Buồn mênh mang

Tiếc nhớ

Em ơi...

NSND Hồng Vân tất bật lo đám tang diễn viên Anh Vũ. Ảnh Soha/Trí thức trẻ

Được biết, gia đình NSND Hồng Vân có mối quan hệ thân thiết và coi Anh Vũ như người em ruột của mình. Nghe tin diễn viên Anh Vũ qua đời, vợ chồng Hồng Vân bàng hoàng như mất đi người thân.

Cũng chính NSND Hồng Vân đã là người đứng lên kêu gọi ủng hộ tiền để gia đình đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam.

Được biết, trưa nay (9/4), thi hài Anh Vũ đã được đưa về chùa Ấn Quang (TP.HCM). Hồng Vân chia sẻ, từ đêm hôm qua đã không ngủ được vì cứ mong chờ để được ra sân bay đón người em, người đồng nghiệp. Chị nói: "Đau quá vì vẫn chưa thể chấp nhận cảm giác không còn em... Đã quen cái việc bị em làm phiền mọi lúc, mọi nơi... vậy mà 9 ngày rồi không còn những cuộc điện thoại làm phiền nữa. Chị khó chịu lắm..."

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news