Tin mới

Nghi ăn bánh trung thu không nhãn mác, một người tử vong

Thứ bảy, 26/09/2015, 18:19 (GMT+7)

Sau khi ăn chiếc bánh không có nhãn mác, được một người cháu mang từ trường học về, cụ bà 95 đã tử vong.

Sau khi ăn chiếc bánh không có nhãn mác, được một người cháu mang từ trường học về, cụ bà 95 đã tử vong.

Bà L. đang được điệu trị tại bệnh viện. Ảnh Linh Chi – Ngọc Tuấn

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 25/9, hai mẹ con bà Đặng Thị L. (95 tuổi) và Đặng Thị Đ.(69 tuổi),  trú xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), được cháu (đang học tiểu học) tặng chiếc bánh trung thu không nhãn mác mang từ trường về. 

Khoảng gần 1h sau khi ăn chiếc bánh này bà L. và Đ. có dấu hiệu bị nôn mửa liên tục, người tê liệt, đi ngoài liên tục. Ngay sau đó gia đình đã đưa bà Đ. đến Phòng khám Đa khoa Đức Lĩnh để cấp cứu. còn cụ T. được chăm sóc tại nhà, vì nghĩ cụ ăn ít, nên không nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, đến 5h ngày 26/9, cụ T. có dấu hiệu đau bụng, huyết áp tăng cao và đến khoảng 10h cùng ngày, cụ tử vong.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bác sĩ Nguyễn Hữu Tình, Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Đức Lĩnh cho biết: “Bà Đ. nhập viện với triệu chứng tê lưỡi, nôn mửa, đi ngoài liên tục. Khả năng loại bánh này có chứa chất gây kích thích mạnh nên mới khiến bà bị tê lưỡi như thế. Nếu hôm qua (25/9), bà Đ. ko được cấp cứu kịp thời thì khả năng tử vong rất cao. Hiện, sức khỏe bệnh nhân Đ. đã ổn định hơn”.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news