Tin mới

Nghi án con rể sát hại bố mẹ vợ rồi bỏ trốn

Thứ bảy, 19/11/2016, 15:14 (GMT+7)

Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn để lại nạn nhân nằm thoi thóp, kêu cứu với nhiều vết thương.

Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn để lại nạn nhân nằm thoi thóp, kêu cứu với nhiều vết thương.

Sự việc xảy ra khoảng trưa ngày 18/11 tại huyện Bình Chánh, TP HCM. Theo Vnexpress, Tiền Phong đưa tin, người dân xung quanh bỗng nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu trong căn nhà của ông Nguyễn Minh Hoàng (57 tuổi) trên đường Thích Thiện Hòa, xã Lê Minh Xuân.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh Tiền Phong

Khi tới nơi, họ phát hiện ông Hoàng đang dựa gốc cây, tay ôm vết thương. Còn bà Trần Thị Hiệp (51 tuổi, vợ ông Hoàng) nằm thoi thóp trên vũng máu. Hai vợ chồng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo Tiền phong, người dân cho biết, khi đến hiện trường thì thấy con rể của ông Hoàng là Trịnh Chí Kiên (khoảng 40 tuổi) người đầy máu dắt chiếc xe máy đi ra đường nhưng loay hoay một lúc xe không nổ nên đi bộ ra đường để ra bến xe khách.

Ngay khi sự việc xảy ra, công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã có mặt để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này. Được biết, Kiên kết hôn với con gái của ông Hoàng và có một con trai 3 tuổi. Do thói quen nhậu nhẹt, không chịu làm ăn nên vợ chồng đã ly thân và đang đợi ngày ra tòa ly dị.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xã Lê Minh Xuân