Tin mới

Người con trai của bà chủ trọ tốt bụng qua đời: "Mẹ không kịp về để bố nhìn mặt lần cuối..."

Thứ sáu, 10/11/2017, 20:30 (GMT+7)

Bà Đỏ qua đời ngay trên chuyến xe cấp cứu từ Long An về Hà Nội. Người thân, con cháu cùng những sinh viên, công nhân đã và từng sinh sống trong xóm trọ đều mong muốn đón bà về để nói lời chào cuối cùng.

Bà Đỏ qua đời ngay trên chuyến xe cấp cứu từ Long An về Hà Nội. Người thân, con cháu cùng những sinh viên, công nhân đã và từng sinh sống trong xóm trọ đều mong muốn đón bà về để nói lời chào cuối cùng.

"Mẹ đã không về kịp..."

5h sáng 10/11, chuyến xe chở bà chủ trọ tốt tính Nguyễn Thị Đỏ (69 tuổi) về đến nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354 (Đốc Ngữ, quận Ba Đình). Không may mắc căn bệnh chết não trong lúc vào Long An thăm người thân, bà đã qua đời ngay trên chuyến xe cấp cứu về Hà Nội.

Người con trai của bà chủ trọ tốt bụng qua đời: Mẹ không kịp về để bố nhìn mặt lần cuối... - Ảnh 1.

Bà chủ trọ vui tính, tốt bụng được nhiều sinh viên Hà Nội coi như người mẹ thứ 2.

Chiều muộn tại căn nhà số 8, ngõ 1096 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) vẫn còn rất nhiều người từ khắp nơi lặng lẽ tới nhà viếng thăm bà Đỏ. Kể cả những người không quen biết, họ cũng dành chút thời gian gọi điện chia sẻ với gia đình bà chủ trọ tốt bụng, vui tính. 

Người con trai của bà chủ trọ tốt bụng qua đời: Mẹ không kịp về để bố nhìn mặt lần cuối... - Ảnh 2.

Cáo phó được dán ngay đầu đường dẫn vào nhà bà Đỏ.

Người con trai của bà chủ trọ tốt bụng qua đời: Mẹ không kịp về để bố nhìn mặt lần cuối... - Ảnh 3.

Con ngõ nhỏ dẫn vào xóm trọ.

"Trên đường về nhà mẹ rơi vào trạng thái hôn mê rồi mất ở Đà Nẵng. Trước đó 2h sáng, bố gọi điện báo mẹ ốm, tôi cũng chỉ nghĩ mẹ ốm nhẹ. Nhưng khi tôi vào đến Long An thì mới biết mẹ bệnh nặng quá rồi", anh Nguyễn Ngọc Anh - con trai bà Đỏ tâm sự. 

Được biết chuyến xe chở thi hài bà Đỏ về thẳng nhà tang lễ chứ không ghé qua nhà. Tuy nhiên từ sáng sớm, nhiều bạn sinh viên đã tập trung rất đông với mong muốn "đón bác Đỏ về nhà". 

Người con trai của bà chủ trọ tốt bụng qua đời: Mẹ không kịp về để bố nhìn mặt lần cuối... - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Anh thức nhiều đêm đưa mẹ từ Long An về Hà Nội.

"Mẹ không về kịp tới nhà để bố nhìn mẹ lần cuối. Dù rất nhiều người biết mẹ ốm cũng mong muốn lập quỹ

Những dòng thông báo thân thương của bác chủ trọ ngày nào, giờ sẽ mãi chỉ còn trong thương nhớ của nhiều sinh viên.

Ngày 11/11 tang lễ của bà Đỏ sẽ diễn ra từ 9h tại nhà tang lễ Bệnh viện quân y 354. Người phụ nữ tốt bụng sẽ chào Hà Nội, người thân, con cháu và xóm trọ gắn bó 8 năm qua trước khi được an táng tại nghĩa trang Lạc Hòa Viên, thành phố Hòa Bình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news