Tin mới

Người đàn ông cưới rắn hổ mang vì tin có "duyên tiền kiếp"

Thứ bảy, 11/04/2015, 09:16 (GMT+7)

Một người nông dân ở vùng Badwapur, bang Phoolpur, Ấn Độ đã quyết định kết hôn cùng con rắn hổ mang bởi anh tin rằng đó chính là cô gái xinh đẹp đem lòng yêu anh ta ở kiếp trước.

Một người nông dân ở vùng Badwapur, bang Phoolpur, Ấn Độ đã quyết định kết hôn cùng con rắn hổ mang bởi anh tin rằng đó chính là cô gái xinh đẹp đem lòng yêu anh ta ở kiếp trước.

Đám cười kì quái diễn ra hôm 4/4 giữa chú rể 27 tuổi Sandeep và cô dâu... rắn hổ mang tại một đền thờ trong làng đã thu hút hàng nghìn tín đồ Hinđu đạo mộ tới tham dự.

Trong buổi lễ, chú rể Sandeep diện một bộ vest trắng, cầm trên tay một bó hoa rất đẹp để đón tân-nương-rắn-hổ-mang, trong sự chúc tụng của đám đông.

 

Sandeep cho biết mình có thể biến thành một con rắn vào ban đêm sau khi chìm vào cơn mộng mị. Thầy tu, người chịu trách nhiệm tổ chức hôn lễ cho Sandeep còn "thêm bớt" rằng anh chàng này từ bé đã có nhiều điểm giống loài rắn như cách đi, ăn uống hay thè lưỡi ra...


Chú rể Sandeep quả quyết "cô dâu" rắn hổ mang là một cô gái có duyên với anh "từ kiếp trước" và lễ cưới là "hợp tự nhiên"

Tuy nhiên, đám cưới kỳ quái này đã phải dừng lại giữa chừng khi cảnh sát xuất hiện và yêu cầu mọi người giải tán, đồng thời bắt giữ chú rể và cả "cô dâu" để điều tra về hành vi tụ tập đám đông, gây mất an ninh trật tự. Vị thầy tu đã lẩn trốn vào trong đám đông để bỏ chạy.

Về phần mình, chú rể Sandeep quả quyết "cô dâu" rắn hổ mang là một cô gái có duyên với anh "từ kiếp trước" và lễ cưới là "hợp tự nhiên".

Về phía nhà trai, chú rể và bố đều bị cảnh sát tạm giữ về tội gây mất trật tự.

 

Yên Yên (Mirror)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news