Tin mới

Người đàn ông kiệt sức vì chờ người yêu qua mạng 10 ngày ở sân bay

Thứ hai, 01/08/2016, 11:26 (GMT+7)

Một người đàn ông Hà Lan đã dành 10 ngày chờ đợi tại một sân bay Trung Quốc để gặp được người yêu qua mạng. Nhưng phũ phàng thay, ông chỉ được chào đón bởi lực lượng an ninh sân bay.

Một người đàn ông Hà Lan đã dành 10 ngày chờ đợi tại một sân bay Trung Quốc để gặp được người yêu qua mạng. Nhưng phũ phàng thay, ông chỉ được chào đón bởi lực lượng an ninh sân bay.

[mecloud]hbOy6nDhUl[/mecloud]

Tờ Hoàn cầu Thời báo đưa tin anh Alexander Pieter Cirk, 41 tuổi đã phải nhập viện điều trị do thiếu ngủ dài ngày tại sân bay Quốc tế Changsha Huanghua.

Cirk nói với lực lượng chức năng tại sân bay rằng mình đang chờ một người phụ nữ tên Zhang, 26 tuổi. Họ quen nhau qua mạng xã hội khoảng 2 tháng trước. Bất chấp khoảng cách 4.500 km, anh Cirk đã nhanh chóng phải lòng Zhang và tìm cách tới Trung Quốc để gặp người yêu.

Nhưng trớ trêu thay, tới nơi, anh không thể liên lạc được với bạn gái, đành phải ăn, ngủ ngay tại sân bay.

"Tôi phải ở lại sân bay bởi mình hết tiền", anh nói với một nhà báo.

Anh Cirk nằm chờ người yêu tại sân bay. Ảnh: Global Times

Trong khi anh chàng si tình đang chờ đợi thì cô nàng tên Zhang, nhà tại Trịnh Châu, Hà Nam, cách sân bay khoảng 900 km đang tiến hành Phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi câu chuyện này lan truyền trên khắp báo chí, mạng xã hội Trung Quốc, cô Zhang đã chủ động liên lạc với Cirk. Tuy nhiên, do đang trong quá trình làm phẫu thuật nên cô không thể đến gặp người yêu.

Zhang nói rằng Cirk có cho cô xem tấm vé máy bay anh đặt tới Trung Quốc nhưng cô nghĩ đó là "trò đùa".

Theo Hunan ETV, hiện Cirk, một người bị tiểu đường, đang được điều trị tại bệnh viện Changsha 163.

Bảo Linh (Global Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news