Tin mới

Người đàn ông sống trong hang đá 10 năm mắc bệnh tâm thần?

Thứ sáu, 13/06/2014, 10:59 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến thông tin xuất hiện người đàn ông được gọi là "người rừng" sống trong hang đá 10 năm thuộc xã Chư A Thai, chính quyền địa phương đã lên tiếng xác nhận thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.

Theo tin tức trao đổi với Dantri, ông Nguyễn Khang- Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ (Phú Thiện, Gia Lai) cho biết, ông Siu Broang người đàn ông được báo chí đưa tin sống trong hang đá 10 năm là người dân tộc J’rai (SN 1977, tại làng Plei Ơi, xã Ayun Hạ).

Ông Siu Broang lấy vợ về sống ở xã Ia Ke (Phú Thiện) và có 2 con. Năm 2010, ông Broang đến sống ở khu vực hồ Ayun Hạ. Năm 2013, ông Broang có biểu hiện bị tâm thần và đến khu vực núi đá thuộc xã Chư A Thai (cách làng Plei Ơi khoảng hơn 1km) ở.

Từ đó đến nay, người thân vẫn thay nhau mang đồ ăn lên hang đá cho ông Broang.

Như vậy ông Siu Broang chỉ mới lên hang đá sống được khoảng 1 năm, nên không có chuyện ông Broang sống ở hang đá 10 năm.

 

Thấy vậy, nhiều lần người thân khuyên ông về nhà nhưng bất thành nên hàng ngày họ vẫn thay nhau mang đồ ăn lên hang đá cho ông Broang.

“Cách đây mấy ngày, lực lượng công an xã đến khu vực nơi ông Broang ở để tìm hiểu và vẫn nói chuyện với ông ấy bình thường, trước đây ông ấy còn nói được cả tiếng Kinh nữa. Nơi ông Broang ở chỉ cách làng ông hơn 1km, thỉnh thoảng ông vẫn về nhà mình, nhưng không hiểu sao ông lại lên hang đá ở. Ông ấy mới lên ở được khoảng hơn 1 năm nay nên không có chuyện ông Broang là “người rừng” và lên ở được cả chục năm nay như một số báo nêu”, ông Khang khẳng định thêm.

 

Chiều ngày 12/6, ông Nguyễn Khang - Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ (Phú Thiện, Gia Lai) - cho biết, chuyện ông Siu Broang sống trong hang đá 10 năm và được coi là “người rừng” như một số báo thông tin là sai sự thật.Ông Khang khẳng định, ông Broang là người dân tộc J’rai (SN 1977, tại làng Plei Ơi, xã Ayun Hạ). Sau đó ông theo vợ về sống ở xã Ia Ke (Phú Thiện) và có 2 con. Năm 2010, ông Broang đến sống ở khu vực hồ Ayun Hạ. Năm 2013, ông Broang có biểu hiện bị tâm thần và đến khu vực núi đá thuộc xã Chư A Thai (cách làng Plei Ơi khoảng hơn 1km) ở. Thấy vậy, nhiều lần người thân khuyên ông về nhà nhưng bất thành nên hàng ngày họ vẫn thay nhau mang đồ ăn lên hang đá cho ông Broang.
“Cách đây mấy ngày, lực lượng công an xã đến khu vực nơi ông Broang ở để tìm hiểu và vẫn nói chuyện với ông ấy bình thường, trước đây ông ấy còn nói được cả tiếng Kinh nữa. Nơi ông Broang ở chỉ cách làng ông hơn 1km, thỉnh thoảng ông vẫn về nhà mình, nhưng không hiểu sao ông lại lên hang đá ở. Ông ấy mới lên ở được khoảng hơn 1 năm nay nên không có chuyện ông Broang là “người rừng” và lên ở được cả chục năm nay như một số báo nêu”, ông Khang khẳng định thêm.

 

Ở trong hang đá 10 năm khiến râu, tóc của "người rừng" dài tận lưng, nước da vàng và có biệt tài nhảy trên hốc đá như vượn.

Ngày 11/6, người dân thôn Plei Ơi, (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai) cho biết, vừa phát hiện một người đàn ông sống trong hang đá gần 10 năm nay. 

Siu Broang - tên của "người rừng" - khoảng 35 tuổi, chọn khu vực một bên vách núi cao, một bên sông Ayun hiểm trở để sống ẩn dật. 

Vì ở trong hang đá 10 năm khiến râu, tóc của "người rừng" dài tận lưng, nước davàng và có biệt tài nhảy trên hốc đá như vượn. Do cách ly với cộng đồng, người đàn ông trên đã không nói được tiếng Kinh.

Theo người dân, trước đây ông Broang cũng có vợ và con nhưng không hiểu tại sao lại rời bỏ cộng đồng, chọn hang đá để ở. Việc chính quyền không biết hay bất lực trong việc đưa ông về với cộng đồng đang là câu hỏi được dư luận đặt ra. 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news