Tin mới

Người đàn ông tự thú trên truyền hình về việc cưỡng hiếp bé gái 4 tuổi

Thứ tư, 26/10/2016, 11:09 (GMT+7)

Trong một chương trình truyền hình chuyên điều tra bi kịch, mất mát của các gia đình tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người đàn ông đã khiến cả trường quay bất ngờ vì đột ngột thú nhận việc mình từng hãm hiếp rồi giết chết một cô bé 4 tuổi.

Trong một chương trình truyền hình chuyên điều tra bi kịch, mất mát của các gia đình tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người đàn ông đã khiến cả trường quay bất ngờ vì đột ngột thú nhận việc mình từng hãm hiếp rồi giết chết một cô bé 4 tuổi.

Nghi phạm là ông Himmet Akturk. Ông này tham gia một chương trình điều tra về các vụ việc gia đình tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khi người dẫn chương trình tìm hiểu về việc mất tích của cô bé Irmak Kupal (4 tuổi), hàng xóm của người đàn ông này. Cô bé 4 tuổi mất tích ngay trước nhà ở Manisa, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/10 vừa qua.

Himmet Akturk bị bắt giữ ngay tại chương trình khi thú nhận hành vi giết người của mình. Ảnh: The Sun

Sau một thời gian bị Anli tra hỏi, ông này đã thừa nhận y là người bắt cóc và sát hại cô bé. Ngay trên truyền hình, ông này thú nhận đã cưỡng hiếp, sau đó bóp cổ Kupal đến chết. Sau khi thực hiện hành vi dã man, tên này đã nhét xác nạn nhân vào một cái túi và vứt ở thùng rác ven đường.

Ngày hôm sau, vì các nhân viên không đi thu dọn nên Akturk đã lôi cái xác ra vào chôn xuống một vườn nho gần đó.

[mecloud] dN6w1ewI2u[/mecloud]

Ngay lập tức, y bị cảnh sát bắt giữ trong chương trình và giải đến địa điểm trên để kiếm thi thể nạn nhân. Cảnh sát cũng phát hiện các vết máu và tóc được tin là của Kupal tại nhà của Akturk.

Đoạn video truyền hình được đưa ra làm bằng chứng tại phiên xét xử y và một phiên điều trần sẽ được tổ chức thêm để quyết định mức án dành cho kẻ sát nhân này.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news