Tin mới

Người hâm mộ đau buồn đưa tiến sao nữ Campuchia bị chồng bắn chết

Thứ bảy, 21/10/2017, 10:52 (GMT+7)

Ca sĩ 23 tuổi San Sreylai bị chồng bắn chết hôm 15/10. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.

Ca sĩ 23 tuổi San Sreylai bị chồng bắn chết hôm 15/10. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.

Hôm 15/10, á quân The Voice Kampuchia 2016 San Sreylai qua đời ở tuổi 23 sau khi trúng ba phát súng từ người chồng 53 tuổi. Chồng nạn nhân - Chey Rin - là sĩ quan hải quan. Hung thủ cũng tự sát bằng cách bắn vào đầu ngay sau khi gây án.

Nguồn tin ban đầu cho hay vợ chồng ca sĩ San Sreylai mẫu thuẫn từ khi cô tham gia The Voice. Khi trở về, chồng cô thường giở thói ghen tuông, đánh đập vợ. Họ ly thân từ hai năm nay. Ngày xảy ra vụ án mạng, hai người đã tranh cãi gay gắt bên ngoài một trung tâm làm đẹp. Tờ Angkor Daily tiết lộ chồng nạn nhân tức giận khi biết vợ có người tình trẻ bên ngoài.

Hôm 19/10, lễ hỏa táng San Sreylai đã được tổ chức tại Wat Sok Sok, Phnom Penh. Ngày đưa tiễn cô có rất đông người dân địa phương hiếu kỳ. Tuy nhiên, người thân lại chỉ có khoảng 20 người. Phía bên chồng cũ San Sreylai không có ai tham dự.

Gia đình đã làm đủ thủ tục trước giờ nhập quan. Mẹ San Sreylai cho biết gia đình rơi cảnh túng thiếu, không lo kịp chi phí hậu sự cho con.

Theo tờ Phompenh Post, đây là vụ giết người rồi tự tử có liên quan đến nhân viên nhà nước thứ hai trong năm. Hồi tháng 8, trợ lý cảnh sát trưởng Phnom Penh - cũng là cháu trai Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Khieu Konel - đã bắn chết vợ rồi tự tử.

Trong số những người đến viếng có sự xuất hiện của người đàn ông tên Piseth. Anh được cho là bạn trai đã gắn bó với San Sreylai trước khi cô qua đời. Họ thường xuyên chia sẻ ảnh thân mật bên nhau. Người quen của San tin rằng chuyện cô có bạn trai là lý do khiến hung thủ hành động dã man.

San có hai con trai sau cuộc hôn nhân. Trong ngày đưa tang mẹ, hai bé đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ San nói: "Chúng đáng thương quá. Một ngày mà mất đi cả cha lẫn mẹ. Nhưng hai cháu đều không biết rằng mẹ sẽ không trở về nữa".

Long Chanthy, người rất thân với nạn nhân kể: “Trước khi sự việc xảy ra, San thường nói với tôi về việc Rin đe dọa giết cô ấy. Anh ta liên tục cảnh báo và cô ấy cũng tự dặn mình nên cẩn thận”. Cô nói thêm trên tờ Nokorth Daily: “Trước đây, anh ta từng dùng súng đe dọa. Nhưng gia đình không kiện tụng vì nghĩ đây là chuyện nội bộ có thể giải quyết. San không muốn sống với anh ta từ rất lâu”, cô nói thêm.

Khi mới ly thân, cô cùng hai con ở nhà thuê. Trong một năm nay, San đã chuyển về ở với mẹ. "Cô ấy nuôi giấc mơ thành nghệ sĩ. San không giàu có. Có lúc, trong túi chỉ còn 50 USD", bạn thân nạn nhân tâm sự.

Tại lễ tang, gia đình đã nhận được sự đóng góp từ bạn bè và nhà sản xuất âm nhạc từng làm việc chung với San.

San Sreylai năm nay 23 tuổi, nổi tiếng sau khi đạt giải Á quân The Voice Campuchia 2013. Cô kết hôn khi còn rất trẻ và có hai người con trai.

Nhiều người thương tiếc nữ ca sĩ xấu số đã có mặt bên ngoài nhà tang lễ.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news