Tin mới

Người phụ nữ mò hến chới với giữa dòng nước sâu may mắn được cứu sống

Thứ tư, 12/09/2018, 11:36 (GMT+7)

Nghe thấy tiếng kêu cứu cùng chiếc nón lá nổi giữa sông Kiến Giang (Quảng Bình), anh Thế nhanh chóng lao xuống dòng nước đưa người phụ nữ cào hến lên bờ. \n 

Nghe thấy tiếng kêu cứu cùng chiếc nón lá nổi giữa sông Kiến Giang (Quảng Bình), anh Thế nhanh chóng lao xuống dòng nước đưa người phụ nữ cào hến lên bờ. 

VnExpress đưa tin, 10h 30' ngày 10/9, chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1980, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang mò hến ở sông Kiến Giang (gần chân đập Mỹ Trung) thì bị sẩy chân vào vùng nước sâu.

Nghe tiếng kêu cứu lại thấy chiếc nón lá nổi lên giữa sông, lập tức Đại úy Phạm Ngọc Thế ở gần đó nhảy xuống cứu chị Thanh bên bờ.

Chị Thanh may mắn được Đại úy Phạm Ngọc Thế phát hiện và ứng cứu kịp thời. Ảnh: Dân Trí

Chị Thanh cho Báo Dân Trí biết, làm nghề mò hến đã nhiều năm nay nhưng chị lại không biết bơi. Do khu vực này vừa được nạo vét nên người phụ nữ này không biết mực nước sâu và bị sẩy chân.

Trước đó, chiều ngày 1/9, bé Nguyễn Gia Long, Nguyễn Bảo Khánh cùng một cháu nhỏ khác (xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa) ra mép sông chơi. Tuy nhiên, cháu Long và Khánh bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ.

Anh Dương Công Thịnh (sinh năm 1986) và bà Nguyễn Thị Chung phát hiện sự việc đã kịp thời lao xuống nước cứu hai cháu bé.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news