Tin mới

Người phụ nữ sát hại 3 đứa con vì nguyên nhân khiến ai cũng phẫn nộ

Thứ tư, 13/12/2017, 14:27 (GMT+7)

Một người phụ nữ Nga 39 tuổi đã nhẫn tâm sát hại hai con của mình bằng chất độc có trong thuốc diệt chuột. Tội ác này chỉ được phát hiện sau khi cô ta định hãm hại đứa con trai thứ ba của mình.

Một người phụ nữ Nga 39 tuổi đã nhẫn tâm sát hại hai con của mình bằng chất độc có trong thuốc diệt chuột. Tội ác này chỉ được phát hiện sau khi cô ta định hãm hại đứa con trai thứ ba của mình.

The Siberian Times đưa tin cho hay Elena Kordyukova (39 tuổi) đã bị kết án 18 năm rưỡi tù giam vì đã sát hại hai đứa con trai bằng Warfarin, một loại chất có trong thuốc diệt chuột. Cô cũng làm điều tương tự với cậu con trai thứ ba, tuy nhiên đứa bé đã được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

Kordyukova nói với cảnh sát rằng cô giết bọn trẻ vì cô muốn sinh ra những đứa con khỏe mạnh, không bệnh tật. Ảnh: The Siberian Times

Đứa con gái thứ tư của bà mẹ độc ác này cũng đã qua đời khi còn rất nhỏ, nhưng bác sĩ pháp y hiện chưa xác định được nguyên nhân tử vong bởi thi thể được tìm thấy trong tình trạng phân huỷ. Ba đứa trẻ đều qua đời khi chưa được ba tuổi.

Lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét hiện trường. Ảnh: The Siberian Times

Theo đó, cả 4 đứa con trai của Kordyukova là Ilya, Maxim và Mikhail và cô con gái út Alexandra đều mắc bệnh “huyết khỗi tĩnh mạch sâu”, một chứng bệnh hiếm gặp có liên quan đến tình trạng máu đóng cục trong các tĩnh mạch nằm sâu bên trong cơ thể.

Căn bệnh quái ác này là nguyên nhân gây ra các cục máu đông trong mạch máu dẫn đến đột quỵ, đau tim, suy thận và tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Kordyukova  đã khai rằng cô giết bọn trẻ vì cô muốn sinh được những đứa con khỏe mạnh, không bệnh tật.

Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ thể của Maxim và Mikhail có chứa thuốc Wafarin. Loại thuốc chống đông máu này được sử dụng để điều trị chứng rối loạn tĩnh mạch sâu, tuy nhiên người dùng có thể sẽ tử vong nếu dùng quá liều.

Tại tòa án ở Ekaterinburg đã tuyên tố Kordyukov phạm tội giết người và cố ý giết người. Tòa án cho biết Kordyukov khai rằng cô đã cố gắng chữa bệnh cho bọn trẻ, nhưng gánh nặng này quá lớn và cô không thể tiếp tục được nữa. Cô sẽ cố gắng sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh hơn.

Theo các bác sĩ tâm thần, Kordyukov hoàn toàn nhận thức được các hành vi và tội ác của bản thân.

Cha của những đứa trẻ miêu tả vợ mình là một “người mẹ yêu thương con”. Ông không hề hay biết chuyện động trời của vợ mình. Vì nghĩ rằng đứa con cần có mẹ, ông quyết định sẽ kháng án.

Hồng Hạnh  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news