Tin mới

Nguyên nhân bất ngờ vụ du khách Mỹ bị đâm chết tại phố Tây

Thứ ba, 04/07/2017, 14:03 (GMT+7)

Do nghi ngờ thanh niên bán ma túy giả cho mình, du khách Mỹ đã chặn lại đòi tiền. Khi cả 2 đang cãi vã và gây gổ, bất ngờ, đối tượng dùng hung khí đâm vào lưng khiến du khách này gục chết tại chỗ.

Do nghi ngờ thanh niên bán ma túy giả cho mình, du khách Mỹ đã chặn lại đòi tiền. Khi cả 2 đang cãi vã và gây gổ, bất ngờ, đối tượng dùng hung khí đâm vào lưng khiến du khách này gục chết tại chỗ.

Đối tượng Hưng cùng hiện trường vụ án. Ảnh: PV

Theo thông tin trên Công an Nhân dân, Công an TP. HCM, ngày 4/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trịnh Quốc Hưng (tự “Cu Ki”, SN 1997, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Pendeeton Marshall Stephen (sinh năm 1995, quốc tịch Mỹ, lưu trú quận 1).

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận nam du khách Mỹ và mình có quen biết với nhau từ trước và từng nhiều lần gặp mặt để giao dịch ma túy với nhau.

Khoảng 20h50 ngày 21/6, nam du khách đi chơi tại khu vực Phố Tây Phạm Ngũ Lão, khi vào con hẻm 186 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì gặp Hưng. Lúc này, Stephen chặn Hưng lại và nói rằng Hưng đã bán ma túy giả cho mình. Anh ta yêu cầu Hưng trả lại tiền.

Bực tức, Hưng cự cãi lớn tiếng với Stephen dẫn tới đánh nhau. Bất ngờ, Hưng cầm một thanh sắt đâm trúng lưng Stepen khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn sống lang thang tại khu vực công viên để tránh sự truy bắt của công an.

Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, vào ngày 3/7, Hưng đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news