Tin mới

Nguyên nhân người bán vé số độc đắc 92 tỷ đồng "mất tích"

Thứ bảy, 22/10/2016, 07:00 (GMT+7)

"Tôi thấy sức khỏe yếu nên gọi điện cho chủ nhà trọ để trả phòng, về quê trị bệnh vài ngày chứ không phải mất tích như nhiều người đồn đoán...", người đàn ông bán tờ vé số độc đắc 92 tỷ đồng cho biết.

"Tôi thấy sức khỏe yếu nên gọi điện cho chủ nhà trọ để trả phòng, về quê trị bệnh vài ngày chứ không phải mất tích như đồn đoán...", người bán tờ vé số độc đắc 92 tỷ đồng cho biết.

Người đàn ông bán tờ vé số độc đắc 92 tỷ đồng là ông Phạm Bạch Vĩnh An (46 tuổi, ngụ ấp Cây Cồng, xã Xuân Đôn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).[mecloud]pELfQoM8sQ[/mecloud]

Theo tin tức được báo Tri Thức Trực Tuyến, Vietnamnet, sau nhiều ngày "mất tích", ông An đã quay trở lại bán vé số dạo ở quanh nhà vợ.

Trước thông tin cho rằng bị "mất tích" sau khi bán tờ vé số trúng giải độc đắc 92 tỷ đồng, ông An cho rằng do sức khỏe yếu nên về quê trị bệnh chứ không phải mất tích.

"Tôi thấy sức khỏe yếu nên gọi điện cho chủ nhà trọ để trả phòng, về quê trị bệnh vài ngày chứ không phải mất tích như nhiều người đồn đoán. Chiều 19/10, bác sĩ cho xuất viện nên sáng nay đến chợ Cầu Ngang bán vé số trở lại để kiếm tiền nuôi vợ, chị và mẹ già. Mấy ngày nay tôi với chị Đào không liên lạc với nhau", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời ông An.

Nguyên nhân người đàn ông bán vé số độc đắc 92 tỷ đồng "mất tích".Ảnh báo Vietnamnet

Cũng theo ông An, mặc dù không liên lạc với gia đình chị Đào- người phụ nữ trúng xổ số 92 tỷ đồng, nhưng vẫn hy vọng được gia đình chị tặng một khoản tiền để trị bệnh cũng như sửa lại ngôi nhà đang ở.

Ông An cho biết, quê gốc vốn ở Tây Ninh. Cách đây hơn 20 năm có đến huyện Trà Cú (Trà Vinh) để làm thơ xây dựng. Tại đây ông đã nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ địa phương và nên duyên vợ chồng. 

Sau khi lấy vợ, ông An ở hẳn lại quê vợ và làm nghề bán vé số dạo. Bản thân ông An bị dị tật bẩm sinh ở chân và chứng viêm phế quản nên kinh tế gia đình rất khó khăn, để có tiền chăm sóc vợ con, ông An đã phải lên TP Trà Vinh thuê nhà đi bán vé số.

Tại TP Trà Vinh, ông có thuê một căn phòng nhỏ với giá 400.000 đồng/tháng để hàng ngày đi bán vé số.

Vào khoảng 16h ngày 16/10, ông An còn 10 tờ vé xổ số kiến thiết và 6 tờ điện toán. Khi gặp chị Đào tại quán ăn của gia đình chị, ông An đã mời chị Đào mua 3 tờ điện toán. Đến tối cùng ngày, chủ đại lý vé số Phước Danh thông báo cho ông An giải đặc biệt của xổ số kiểu Mỹ trúng 92 tỷ đồng đã có người ở Trà Vinh trúng thưởng. Ngay sau đó, chị Đào cũng gọi điện thoại thông báo trúng giải độc đắc.

Vào ngày 17/10, gia đình chị Đào lên Tp HCM nhận giải, còn ông An đi bán vé số bình thường, nhưng đến chiều ngày 17/10 thì trả phòng trọ về nhà vợ ở để trị bệnh.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news