Tin mới

Nhắn tin nhờ anh trai chăm sóc bố mẹ rồi nhảy cầu tự tử

Thứ năm, 09/07/2015, 13:48 (GMT+7)

Sau khi nhắn tin cho anh trai với nội dung "nhờ anh và gia đình chăm sóc bố mẹ dùm em", nam thanh niên đã nhảy cầu Sêrêpốk (bắc qua sông Sêrêpốk, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tự tử vào khuya ngày 8/7.

Sau khi nhắn tin cho anh trai với nội dung "nhờ anh và gia đình chăm sóc bố mẹ dùm em", nam thanh niên đã nhảy cầu Sêrêpốk (bắc qua sông Sêrêpốk, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tự tử vào khuya ngày 8/7.

Tin tức trên báo Tiền Phong, sáng 9/7, hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập ở cầu 14, bắc qua sông Sêrêpốk (nối 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) để theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể một nam thanh niên nhảy cầu tự tử.

Hàng trăm người dân theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể anh Đạt - Ảnh: NLD

Nạn nhân được xác định là anh Nông Thành Đạt, 24 tuổi, trú xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, làm nghề phục xe.

Anh Nông Quốc Chấn (anh trai Đạt) kể lại trên báo Pháp luật TP.HCM: khoảng 23 giờ tối 8/7, anh đang ở nhà thì nhận được tin nhắn điện thoại của Đạt với nội dung "nhờ anh và gia đình chăm sóc bố mẹ dùm em".

Nhận tin nhắn, nghi có chuyện chẳng lành, anh Chấn gọi điện vào số máy Đạt nhưng không thấy bắt máy. Anh Chấn vội báo người nhà đi tìm Đạt; khi đến cầu Sêrêpốk gần nhà thì phát hiện đôi dép và điện thoại di động Đạt để lại trên cầu. Người thân hô hoán người dân 2 bên bờ sông nhờ tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác Đạt.

Theo người nhà, trước đó thấy Định có tâm trạng buồn bã, nhưng do anh không chia sẻ nên mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì với thanh niên này.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news