Tin mới

Nhặt được gần 100 triệu đồng, người bán bánh mì trả cho người mất

Thứ hai, 17/11/2014, 10:20 (GMT+7)

Bà Dương Thị Mai làm nghề bán bánh mỳ dạo, tại ngã tư thị trấn Hương Sơn (Thái Nguyên) đã trả lại chiếc túi xách, bên trong có tài sản giá trị gần 100 triệu đồng cho người mất.

Bà Dương Thị Mai làm nghề bán bánh mỳ dạo, tại ngã tư thị trấn Hương Sơn (Thái Nguyên) đã trả lại chiếc túi xách, bên trong có tài sản giá trị gần 100 triệu đồng cho người mất.

 


Bà Dương Thị Mai (người mặc áo đen) trao số tiền cho người bị mất. Ảnh: Báo Thái Nguyên

 

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h sáng ngày 14/11, bà Ðỗ Thị Hiển, trú tại thị trấn Hương Sơn (Thái Nguyên), trong lúc bắt xe đi Lạng Sơn đã bỏ quên chiếc túi xách tại điểm bắt xe khách ở tổ 2, thị trấn Hương Sơn.

 

Một giờ sau, bà Hiển nhận được điện thoại của con trai đang làm phó trưởng Công an thị trấn Hương Sơn báo tin, có người mang túi xách đến UBND thị trấn trả lại.Được biết, bà Mai trả lại chiếc túi xách, bên trong có 2,3 cây vàng và 15 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, bà Dương Thị Mai sống với cháu ngoại đang là sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (Hà Nội), có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thu nhập chính của bà nhờ vào việc bán bánh mỳ dạo hằng ngày tại thị trấn Hương Sơn.

Chi Nguyễn (Tổng hợp) - ĐSPL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news