Tin mới

Nhật ký phượt của du khách người Anh vừa qua đời tại Fansipan

Thứ sáu, 10/06/2016, 09:38 (GMT+7)

Trước khi gặp nạn tại Fansipan (Lào Cai). Du khách người Anh Aiden Shaw Webb một người đam mê phượt mạo hiểm đã có những trải nghiệm tại Lào, Thái Lan.

Trước khi gặp nạn tại Fansipan (Lào Cai). Du khách người Anh Aiden Shaw Webb một người đam mê phượt mạo hiểm đã có những trải nghiệm tại Lào, Thái Lan. 

Chàng trai 23 tuổi Aiden có sở thích du lịch mạo hiểm. Ảnh: FBVN

Ngày 9/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn xác nhận tìm thấy thi thể của du khách Aiden Webb ở Fansipan, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn (Sa Pa, Lào Cai), sau 6 ngày mất tích.

Trước thông tin này, gia đình, bạn bè, người thân, cư dân mạng và cộng đồng phượt thủ Việt Nam không khỏi đau xót. Chỉ mới ngày hôm trước, những lời cầu chúc cho Aiden Bình An vẫn liên tục được truyền đi.

Chó nghiệp vụ đã phát hiện thi thể Aiden Shaw Webb dưới khe núi - Ảnh: Thanh Niên

Theo những tấm ảnh đăng tải trên Facebook cá nhân và chia sẻ của bạn bè Aiden, du khách này đã có một chuyến đi khám phá các nước Đông Nam Á từ tháng 3/2016.

Đặt chân đến Lào, phượt thủ trẻ đã tới Vientiane, Vang Vieng - thị trấn nhỏ cách thủ đô vài tiếng ngồi ôtô, cố đô Luang Pra Bang. Webb đã tới thăm khu du lịch bảo tồn và thác nước Kuangsi cùng bạn bè.

Sau khi rời đất nước Triệu Voi, Aiden đến Thái Lan, đặt chân tới một loạt các thành phố du lịch nổi tiếng như Bangkok, Krabi, Chiang Rai, Chiang Mai, Lamphun.

Với sở thích du lịch mạo hiểm, anh đã tham gia các hoạt động nhảy dù, chèo thuyền thác, leo núi tại xứ sở Chùa Vàng.

Khi đặt chân đến Việt Nam. Anh đã qua TP HCM, Mũi Né, Đà Lạt, vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai, Lâm Đồng.

Chia sẻ cảm xúc về lần đầu trải nghiệm tại Việt Nam, trên trang cá nhân, Aiden viết: "Vừa kết thúc chuyến đi lên núi Lang Biang (cao 2.169 mét tương đương 7116 feet), ngọn núi cao nhất ở Đà Lạt, trong 2 tiếng 30 phút.

Không đến nỗi quá tồi, tôi đã không theo những con đường được gợi ý (dù chẳng may lạc vào rừng một chút) và đã phải ứng biến để tìm được cách đi. May mắn là tìm được đoạn đường khô ráo với rất nhiều đá cuội, tôi đã phải đi như bò trong 1 tiếng đồng hồ để leo được tới đỉnh núi. Tất cả để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới ở ngọn núi cao nhất Đông Dương- Fansipan".

Trước khi mất tích tại Fansipan, Aiden thực hiện một chuyến đi thám hiểm vòng quanh ngọn núi 1 mình. Anh đã viết lên Facebook lời xin lỗi gia đình, bạn bè và những người đã khuyên anh không nên thực hiện chuyến đi đơn độc: "Xin lỗi những người đã nói tôi gàn dở và liều lĩnh, tôi là một người leo núi an toàn và biết giới hạn của mình".

Đến ngày 3/6, Aiden bắt đầu thực hiện chuyến leo núi một mình từ hướng thôn Sín Chải, dọc theo tuyến cáp treo đến đỉnh Fansipan. 18h cùng ngày, anh thông báo cho bạn gái mình bị tai nạn, ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và đá cắt chảy nhiều máu.

Chàng trai đã gửi định vị GPS và tiếp tục thông tin với bạn gái đến ngày 4/6 thì mất liên lạc.

Biết tin này, cô ruột của Aiden bà Lisa Shaw Webb lên mạng xã hội Facebook kêu gọi mọi người ở Việt Nam đang ở khu vực này chung tay tìm kiếm chàng trai.

Đồng thời gia đình phượt thủ này cũng đến Sa Pa và thông báo sẽ trao thưởng 100 triệu đồng cho người tìm thấy Aiden.

Lực lượng tìm kiếm Aiden Webb ở Fansipan được huy động tới hơn 150 người, từ nhiều đơn vị chức năng, người dân, chó nghiệp vụ cũng được vào cuộc. Các kỹ sư, nhân viên của Fansipan Sa Pa tăng cường quan sát bằng ống nhòm từ cáp treo.

Đến sáng 9/6, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện thi thể của du khách Aiden mất tích trên đỉnh Fansipan, vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn (gần Sa Pa, Việt Nam) sau 6 ngày mất tích.

Theo giám định sơ bộ có thể anh mất khoảng 2 ngày trước với một số vết thương. Lực lượng cứu hộ đã đưa xác anh khỏi khu vực bị nạn để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Sự ra đi của chàng trai 23 tuổi để lại nhiều sự tiếc nuối nhưng cũng là bài học cho những phượt thủ đam mê du lịch mạo hiểm.

"Tuổi trẻ rất cần các chuyến đi xa, nhưng cũng cần sự an toàn. Chuyện buồn xảy ra với Webb hôm nay khiến cho những người đam mê "xê dịch" cảm thấy đau xót. 

Đi phượt thú vị song tính mạng là trên hết. Các bạn trẻ nên trang bị cho mình thêm kiến thức về nơi mình sắp đến để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra". Một thành viên mạng xã hội chia sẻ.

Nhiều thành viên cũng cảnh báo cung đường chinh phục đỉnh Fansipan rất nguy hiểm, đã có vài trường hợp bỏ mạng ở đó. Thậm chí, năm 2013, một sinh viên mất tích đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news